From: D.T.C.T.
Sent: Friday, October 23, 2009 6:51 PM
Kính gửi tòa soạn, bạn đọc và anh Đức thân mến,
Trước tiên xin kính chúc tòa soạn, đọc giả sức khỏe để theo dõi chuyên mục Tâm sự. Riêng anh Đức thì chúc anh cả sức khỏe về thể chất và tinh thần để tiếp tục chiến đấu. Và tôi cũng xin tòa soạn vui lòng ẩn địa chỉ email của tôi nếu được đăng lên diễn đàn.
Tôi là người rất hay đọc chuyên mục tâm sự này, nhất là giai đoạn vừa rồi rộ lên những tranh luận về người thứ ba trùng với thời điểm gia đình tôi gặp trục trặc. Tôi thì bị rơi vào hoàn cảnh của người thứ nhất, mặc dù chúng tôi cưới nhau vừa tròn một năm và cũng bắt đầu bằng tình yêu thời sinh viên và cũng là mối tình đầu của nhau.
Tôi cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi và cũng định nhiều lần gửi bài của mình lên tòa soạn để nhờ mọi người góp ý. Nhưng tôi đã không làm vì tôi nghĩ dù kể hết thì người quyết định cũng là tôi và tôi thì không thích kể quá nhiều chi tiết về đời riêng của tôi. Vì vậy, tôi chỉ xem và rút ra điều gì đúng, sai và tự đưa ra quyết định cho riêng mình.
Tôi là một người ở thế hệ 8X, có thể nói cũng nhìn thoáng nhưng tôi không cổ vũ cho phong trào ly hôn. Nhưng tôi cũng không ngờ chính tôi lại phải đưa ra quyết định đó vì tôi đã tha thứ hơn 3 lần nhưng rốt cuộc đâu vẫn hoàn đó. Vì vậy, tôi đã quyết định tự giải thoát cho bản thân tôi được thanh thản.
Hôm nay, tôi gửi bài viết này bởi vì đọc được tâm sự của anh Đức và quá bức xúc cho hoàn cảnh của anh. Tôi thấy anh stress rất nhiều qua những gì anh viết. Nhưng tôi cũng mong anh bình tĩnh khi đọc những gì tôi viết bên dưới đây. Vì tính tôi khá thẳng.
Tôi nếu tính ra thì có lẽ nhỏ hơn vợ của anh cả hơn 20 tuổi nên nhiều lúc mọi người sẽ cho rằng tôi chưa đủ kinh nghiệm sống để mà đưa ra lời khuyên hay gì gì đó. Vì vậy, những gì tôi viết ra ở đây tôi mong anh xem là những suy nghĩ của riêng tôi mà thôi, nếu anh thấy cái nào hợp lý thì anh xem xét còn không thì mong anh bỏ qua cho. (Vì tính ra anh cũng thuộc hàng chú của tôi).
Ở đây tôi xin hỏi anh:
1. Anh đến với vợ anh chỉ đơn thuần là do tình yêu hay vì một lý do khác nữa? Vì ở đây anh nói nhà vợ anh giàu có và anh là người ở quê nên tôi mới đặt ra câu hỏi này.
2. Tôi không biết anh lấy vợ khi anh bao nhiêu tuổi? Có xem xét mọi khía cạnh cạnh trước khi tiến tới hôn nhân hay không? Vì với cá tính của chị ấy thì tôi nghĩ từ khi quen nhau chị ấy đã bộc lộ con người thật của mình đối với bố mẹ của cô ấy, bạn bè của anh và những quan điểm của cô ấy. Thế thì tại sao anh vẫn chọn cô ấy làm vợ? Anh nghĩ anh có thể cải tạo cô ấy được phải không?
Khi tôi đặt ra 2 câu hỏi này thì tôi cũng có thể trả lời được câu hỏi tại sao anh lại chịu đựng được chị ấy ngần ấy năm và sau nhiều lần chị phản bội anh, anh vẫn chờ đợi. Vì tôi nghĩ, nếu bây giờ anh chia tay chị thì anh sẽ trở về con số 0 về mặt tiền bạc.
Còn nếu anh nói anh là người giàu tình cảm thì tôi nghĩ anh đã nghĩ đến con rất nhiều. Thế thì những cố gắng của anh có đáng không nếu vì cô ấy mà đứa con đầu tiên của anh bị trầm cảm? Anh nghĩ rằng con của anh sẽ phát triển tốt về thể chất và tinh thần nếu tiếp tục duy trì hoàn cảnh gia đình như vậy sao? Nếu anh tiếp tục chấp nhận như vậy thì khi con anh lớn lên, nhất là bé gái con anh sẽ nghĩ rằng những gì mẹ nó làm là đúng và nam giới các anh phải có trách nhiệm làm như anh thì sao? Khi đó tôi lại thấy anh sẽ tiếp tục thất bại trong việc dạy dỗ con cái rồi đấy.
Đó là tất cả những suy nghĩ của riêng tôi. Tôi mong anh dũng cảm nhìn nhận thật sâu bên trong vấn đề và lỗi của anh trong vấn đề này. Và theo tôi đoán thì tuổi của anh cũng phải hơn 40, vì vậy tôi nghĩ anh đã thừa chín chắn và có thể rút được rất nhiều kinh nghiệm và bài học trong chính của sống của riêng anh.
Một lần nữa chúc anh sức khỏe để tiếp tục chiến đấu.
Ký tên,
Bunny.