Thứ bảy, 29/3/2025

Nhà văn Chu Lai

Nhà văn Chu Lai bị NXB L'Aube 'quên' tiền bản quyền

Tiểu thuyết “Phố” của Chu Lai được NXB L'Aube xuất bản tại Pháp tháng 1/2003. Hợp đồng giữa L'Aube và nhà văn ghi rõ, tác giả sẽ nhận được 500 euro tiền tạm ứng. Số tiền bản quyền tính theo lượng sách phát hành sẽ được chuyển đến cho nhà văn sau khi sách được in. Chu Lai cho VnExpress biết, sau 2 năm, ông mới nhận được tạm ứng, tiền bản quyền thì vẫn "bặt tăm".

Nhà văn Chu Lai trò chuyện về nghiệp văn chương

"Sở dĩ văn của tôi được nhiều người đọc là vì cái gì cũng được đẩy đến tận cùng của mọi buồn vui. Tôi không thích chơi những gam màu nhợt nhạt. Vì sao ư? vì một tuổi thơ nhọc nhằn, đói khổ, một thời trai trẻ đi qua chiến tranh, cộng thêm tính cực đoan nên văn khốc liệt thế thôi. Nhưng chính sự khốc liệt đó tạo ra một thứ mùi rất Chu Lai đấy!", nhà văn tâm sự.

Nhà văn Chu Lai với nỗi niềm "Cuộc đời dài lắm"

“Dữ dội lắm, khốc liệt lắm, lần đầu tiên viết về đề tài kinh tế thời mở cửa nên phải lăn mình vào thực tế để kiếm tư liệu. Làm giàu, tham nhũng, hối lộ… báo chí nói nhiều nhưng nếu sa vào sẽ vướng lầy không thoát ra được. Càng ngẫm càng thấy cái tên Cuộc đời dài lắm là cả một sự trải nghiệm…”. Đó là tâm sự của nhà văn Chu Lai khi nói về tác phẩm ông đang viết