![]() |
Nhà văn Chu Lai. |
- Anh có thể nói đôi chút về tác phẩm mới?
- Cuộc đời dài lắm là cuốn sách viết dài nhất, nhọc nhằn nhất của tôi (700 trang). Trong quá trình viết, nhiều lúc tôi tưởng không thể kết thúc được nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thật hú vía, nó nghiến của mình mất hai năm.
- Lần này anh chọn mảnh đất nào cho các nhân vật?
- Cánh rừng cao su. Ở đó, cuộc đời của những người đàn bà đi qua trong quạnh vắng. Họ âm thầm sống, âm thầm lấy chồng và sinh con. Nếu không có gió thổi thì cuộc đời họ cứ mãi thầm lặng. Những giọt sữa người chảy trong sữa cây cao su. Nhưng trong cánh rừng quạnh vắng đó, dông bão đã nổi lên.
- Tiểu thuyết này có gì mới trong sáng tác của anh?
- Đó là một sự thử nghiệm. Tiểu thuyết mượn chủ đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa để giãi bày trải nghiệm về cuộc đời của người đàn ông 55 tuổi. Đây cũng lần đầu tiên tôi đi sâu vào một nhân vật phản diện, tạo dựng và xây đắp nó thành một nhân vật có da thịt, có thế giới nội tâm, lý giải và cắt nghĩa hành động của hắn.
- Anh có định chuyển thể tiểu thuyết này thành phim?
- Có. Và tôi vẫn dùng cách cũ là lấy tiểu thuyết làm đề cương. Nếu đạo diễn hoặc hãng phim nào có nhã ý thì tôi sẵn sàng.
(Theo Tiền Phong)