Anh có trình độ học vấn, có hiểu biết, anh thử hình dung xem một người phụ nữ không chồng, một mình sinh và nuôi con, một đứa trẻ không cha, họ sẽ sống khó khăn, cực khổ và tủi thân đến nhường nào. Huống chị họ lại là những người yêu thương, ruột thịt của anh. (Hương)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Nhưng nhìn thấy đứa cháu đẹp như thiên thần và giống anh ta như đúc mọi người đều tin là con anh ta. Nhưng trước đó anh ta gọi điện về bảo với gia đình là tôi có bầu nhưng đó không phải của anh ta, tôi là đứa con gái linh tinh, con của người khác rồi đổ cho anh ta. (Uyên)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Tôi nói nếu bố mẹ không cưới thì con đi đăng ký kết hôn, không cần cưới nữa. Với thái độ cứng rắn của tôi cuối cùng bố mẹ cũng phải đồng ý. Tôi chỉ mong đám cưới nhanh đến từng ngày bởi sợ sự thay đổi ý kiến của cha mẹ.
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Nam nhi đại trượng phu, lời nói đáng ngàn vàng, vậy mà tôi chỉ nghe nói thôi, chưa có một lời nói nào được thực hiện cả. Vì tiền anh đánh mất lòng tự trọng, sĩ diện, danh dự cũng như con người của anh, mà có phải những đồng tiền đó bằng sức lao động của anh đâu.
> Ba lần có thai anh đều bắt tôi bỏ/ Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Thật kỳ lạ là nhiều người ngày nay cho rằng làm một cô gái có bầu rồi cứ không nhận là xong. Thực ra cho dù không cưới, nhưng chuyện trách nhiệm với con không thể tránh được. (Ngoc Hung)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Tôi đã đau khổ quyết định rằng sẽ làm bất kể công việc gì (miễn là không phải công việc xấu) để có tiền nuôi thân và một mình nuôi con (tôi không được nhận sự giúp đỡ của gia đình). Cực nhọc mấy, tủi hổ mấy tôi cũng cam chịu, tôi yêu giọt máu trong bụng mình. (Thúy Ngọc)
> Cái giá phải trả cho sự dễ dãi/ Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Cuộc đời có vay ắt sẻ có trả đấy, trái đất tròn cha con cũng sẽ gặp nhau. Lúc đó không biết các bạn co đủ can đảm để nhận lại con không khi đứa bé không hề cảm nhận được tình yêu thương của cha nó là gì? (Thảo Viên)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Mình thấy người con gái thường chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, trong tình yêu, bạn hãy dũng cảm bước theo sự lựa chọn mà theo tôi bạn đang chọn là cưới bạn gái đó. Cha mẹ bạn ban đầu có thể phản đối rất quyết liệt nhưng sau này có thể ông bà sẽ suy nghĩ khác.
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Ngay từ ngày đầu anh đã không thể khiến cha mẹ anh yêu thương bạn gái mình, anh chỉ dập lửa khi nó đã cháy mà hoàn toàn không tìm kiếm nguyên nhân cháy. Tại sao anh không hỏi lý do bố mẹ không thích chị ấy, và giải thích cho họ hiểu những hy sinh mà chị ấy đã dành cho anh. (Linh)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Anh nói tôi để sinh, nhưng anh lại phân tích và cười ha hả khi nói: "Bụng bầu, một bên một tay dắt đứa con chưa đầy 3 tuổi, chồng thì không có, bỏ nó đi em sẽ không bị khổ, không thì em sẽ khổ lắm. Anh khuyên thật đấy".
> Tôi còn bi đát hơn cả bạn gái của Bình/ Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Ba tìm mọi cách thuyết phục, năn nỉ rồi van xin nhưng kết quả nhận được thậm chí còn tệ hơn. Ông bà quyết từ ba em nếu ba vẫn muốn lấy mẹ và quyết không nhận em làm cháu nội. Ba trằn trọc suy nghĩ, day dứt, tuy nhiên khi đó ba em không hề lung lay suy nghĩ, vẫn một lòng với mẹ. (Nghĩa)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Tôi cũng đang mang bầu 5 tháng và chưa làm đám cưới, cũng như Bình, người yêu tôi vì gia đình mà quay lưng với tôi, cho rằng tôi chủ động có thai với anh. Đau đớn vô cùng khi một người mình hết lòng yêu thương lại nhẫn tâm nói với mình điều đó. (Hoa)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Tôi thương các bạn gái phải một mình nuôi con, nhưng tôi cũng cảm phục các chị lắm. Các chị đã có can đảm để giữ lại con và bước qua cái khắt khe xã hội để chăm lo cho con, đó chính là người mẹ, người phụ nữ đích thực đấy.
> Tôi còn bi đát hơn cả bạn gái của Bình/ Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Tôi quyết định bằng mọi cách phải giữ lại đứa con, không một lý do gì để tôi bỏ giọt máu của mình. 3 tháng ốm nghén, tôi đã cấp cứu không biết bao nhiêu lần, vừa ở bệnh viện lại quay vào. Nhiều lúc nằm ở bệnh viện đói đến lả người, nhờ anh mua cháo nhưng tất cả chỉ là con số 0.
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Cái thai 6 tháng, gia đình anh gặp tôi bảo rằng đừng bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình họ. Lương tâm, trách nhiệm, tình mẫu tử, tôi đã sinh em bé một mình, gia đình tôi không có điều kiện để lo cho tôi. (Ha)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Hoàn cảnh của Bình cũng gần giống như hoàn cảnh của tôi cách đây 20 năm. Hiện tại, tôi và vợ đã có 2 con, con trai đầu 19 tuổi và con gái sau 15 tuổi. Gia đình tôi đã vượt qua được sự khó khăn về kinh tế sau hơn 3 năm hai vợ chồng chung lưng làm việc. (Văn)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Nhìn sự việc một cách thực tế hơn, đúng là lỗi của người yêu Bình quá lớn và phải chịu khổ như vậy là đương nhiên. Người yêu biết cha mẹ Bình phản đối quyết liệt mà lại để sự việc đi đến nông nỗi này trong khi đó cô ấy lại là người có ăn học đàng hoàng.
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Lấy vợ mà mình không yêu là đại họa cho bản thân, mình là người gánh chịu trực tiếp chứ không phải cha mẹ. Điều quan trọng nữa là dù nghèo thế nào, ở xa thế nào cũng đừng quên báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ và hãy xem đó là nghĩa vụ thiêng liêng và là niềm vui của mình. (Yến)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Đau khổ, stress, tôi bị động thai dọa sẩy, tôi báo cho anh, anh chạy qua mua thuốc cho tôi xong đi luôn. Hai ngày sau, tôi gọi điện hỏi anh, anh nói chia tay. Anh nói đã hết yêu tôi từ lâu lắm rồi nhưng vì sợ tôi nên không dám chia tay. Giờ anh không muốn đám cưới cũng không muốn thấy mặt tôi. (Kiem)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Hiện tại mình mang thai tháng thứ 8 rồi. Chỉ còn một tháng nữa là mình sinh con, nhưng chưa biết phải nuôi con như thế nào. Mình đang bơ vơ cả về tinh thần và kinh tế. Chỗ dựa duy nhất của mình là anh, nhưng anh ấy cũng vì gia đình mà quay lưng với mình. (Toan)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới