Thứ bảy, 8/11/2025

Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới

Cô Thủy hãy đặt mình vào hoàn cảnh người yêu Bình

Có yêu Bình thật lòng thì cô ấy mới chịu nhịn nhục trước lời chửi mắng của cha mẹ Bình như vậy. Bản thân Bình sẽ hiểu rõ nhất cô ấy yêu Bình có chân thành hay không, chúng ta là người ngoài cuộc đừng buông lời phán xét rằng cô ấy quá dễ dãi. (Phương)
>
Bất cứ giá nào, Bình cũng không nên từ bỏ cha mẹ/ Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới

Bình không thể thanh thản nếu bỏ người yêu đang mang bầu

Chúng ta cũng chỉ có một mẹ, một cha, một gia đình, ta không thể từ bỏ họ, nhưng cũng không thể từ bỏ người mình yêu, và bỏ đứa con chuẩn bị chào đời. Bây giờ anh bỏ bạn gái, nếu cô ấy và đứa con của anh có chuyện gì thì gia đình anh, bản thân anh có thể thanh thản mà sống được không? (Nhung)
>
Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới

Đứa con sẽ hòa giải sự bất hiếu của Bình với cha mẹ

Những đứa trẻ sinh ra, dù từ tình yêu chân thành hay không, dù vô tình hay cố ý, chúng cũng đều không có tội. Và con bạn, tôi tin bé sẽ là sợi dây gắn kết bạn và cô ấy với nhau mãi mãi, bé cũng sẽ là chìa khóa hòa giải xóa đi sự bất hiếu của bạn với cha mẹ.
>
Bất cứ giá nào, Bình cũng không nên từ bỏ cha mẹ/ Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới

Đồng cảm với bố mẹ Bình khi phản đối chuyện kết hôn

Là cha mẹ ai cũng mong con mình khôn lớn, thực sự trưởng thành để thành người có ích cho xã hội. Cháu thử hỏi tất cả các làm bậc cha mẹ xem, có một người con như cháu có đáng buồn hay không? Tôi thấy thương cho bố mẹ cháu, bây giờ lại phải đứng trước một sự lựa chọn không dễ dàng chút nào. (Huong)
>
Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới

Sát ngày cưới, cha mẹ anh mới chấp nhận chuyện cưới xin

Mẹ tìm mọi điểm xấu của tôi cốt để anh rời xa, còn giới thiệu mấy cô gái khác xinh đẹp, giỏi giang cho anh. Nhưng càng phản đối, chúng tôi càng yêu nhau, anh càng quyết tâm đến với tôi. Chúng tôi đã đặt thiệp cưới, gia đình tôi thấy thế cũng đành chấp nhận cưới vắng mặt họ nhà trai. (Hằng)
>
Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới

Bình báo hiếu bố mẹ bằng cuộc sống hạnh phúc của mình

Để quay về với gia đình, bạn phải có chỗ đứng trong xã hội, vợ chồng bạn phải thực sự hạnh phúc, con bạn phải được nuôi dạy cho tốt, vợ bạn phải luôn tôn trọng gia đình bạn và có cư xử phải đạo. Đến lúc này thì không người cha, người mẹ nào có thể từ con, từ cháu của mình được cả. (Binh)
>
Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới

Không thuyết phục được cha mẹ, chúng tôi tự kết hôn

Thuyết phục mãi không được tôi đành nói rằng việc cưới vợ là cưới cho tôi, cho cuộc sống của tôi sau này, sướng hay khổ tôi sẽ tự chịu, không ai có thể ngăn cản tôi được. Nếu bố mẹ không chấp thuận thì chúng con cũng sẽ tự tổ chức và đành chỉ có mời cơ quan đến dự vậy. (Tinh)
>
Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới

Cha mẹ bạn tôi chấp nhận con dâu khi cháu nội được vài tháng tuổi

Mọi người thấy thằng bé dễ thương rồi bồng nó đến nhà ông bà nội của đứa bé, tại đây nó cũng được ông bà bồng và khen dễ thương. Thấy thế mọi người mới dám nói đây chính là cháu nội của ông bà, từ đó cả đôi trai gái và đứa bé mới được chấp nhận.
>
Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới