Từ: lê thị diệu linh
Đã gửi: 25 Tháng Sáu 2011 3:58 CH
Em đã đọc bài viết của anh, có thể em là người ngoài cuộc nên cách suy nghĩ sẽ khác, xong vẫn mong anh có thể suy nghĩ lại. Anh và bạn gái mình yêu nhau lâu như vậy, trải qua biết bao sóng gió nhưng chị ấy vẫn yêu, vẫn đặt niềm tin vào anh. Liệu rằng trên thế gian này sẽ có ai yêu thương anh hơn chị ấy không?
Anh là một người tốt, điều này thể hiện qua việc anh đã yêu và dám hy sinh cho tình yêu của mình. Nhưng anh không phải là người quyết đoán nên mới để sự việc diễn ra như ngày hôm nay. Ngay từ ngày đầu anh đã không thể khiến cha mẹ anh yêu thương bạn gái mình, anh chỉ dập lửa khi nó đã cháy mà hoàn toàn không tìm kiếm nguyên nhân cháy.
Tại sao anh không hỏi lý do bố mẹ không thích chị ấy, và giải thích cho họ hiểu những hy sinh, những tình cảm mà chị ấy đã dành cho anh. Bây giờ khi mọi chuyện đã xảy ra rồi em nghĩ anh nên thuyết phục gia đình một lần nữa, dù sao đứa bé sắp chào đời cũng vô tội, nó cũng là cháu nội của cha mẹ anh mà.
Anh nên để cha mẹ đọc lời chia sẻ từ những độc giả, biết đâu cha mẹ anh sẽ suy nghĩ lại. Hạnh phúc của mình là do mình quyết định, nếu anh bỏ rơi chị ấy và em bé lúc này thì không chỉ anh mà cả gia đình anh sẽ không được thanh thản đâu. Anh nỡ nhìn con anh không có cha và anh bị coi như là đã chết rồi sao?
Đúng là cha mẹ thì chỉ có một nhưng một người dám hy sinh và chấp nhận tất cả vì anh thì chỉ có bạn gái anh thôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ nhé, hy vọng anh chị sẽ vượt qua tất cả để tìm được hạnh phúc. Niềm tin sẽ chiến thắng tất cả.