Từ: Online Marketing
Đã gửi: 23 Tháng Sáu 2011 4:06 CH
Chào Bình!
Sự việc của bạn sao giống mình 3 năm trước đây quá. Rút ra những kinh nghiệm đã trải qua, mình có vài lời muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là với riêng Bình.
Thứ nhất: Việc người yêu và Bình đã có thai là hoàn toàn sai trái đối với ba mẹ Bình, vì đã nhiều lần ba mẹ Bình can ngăn cấm cản và có những hành động quyết liệt hơi quá đáng, như bình kể.
Thứ hai: Mọi người khuyên Bình nên theo người yêu rời xa gia đình rồi sau này sẽ thu xếp sau thì biện pháp này không ổn. Vì đơn giản thôi, nếu cha mẹ mang nặng đẻ đau và cưu mang nuôi dưỡng đến thành người mà giờ này phủi công ơn như vậy thử hỏi ai mà không đau lòng.
Hoặc nếu ý định kia chỉ tạm thời thôi thì cha mẹ Bình có chịu nổi cú sốc này không? Làm người yêu chịu khổ là lỗi của Bình nhưng còn làm cho ba mẹ khổ thì không thể chấp nhận được vì ba mẹ Bình đã khổ với Bình quá nhiều rồi.
Thứ ba: Về khía cạnh người yêu của Bình thì tất cả mọi người hầu như đều đồng cảm và với xã hội thời nay thì chuyện này cũng không khe khắt lắm, nhưng hãy nhìn sự việc một cách thực tế hơn xem đúng là lỗi của người yêu Bình quá lớn và phải chịu khổ như vậy là đương nhiên. Người yêu biết cha mẹ Bình phản đối quyết liệt mà lại để sự việc đi đến nông nỗi này trong khi đó cô ấy lại là người có ăn học đàng hoàng.
Thứ tư: Về khía cạnh gia đình người yêu Bình lại có cách xử sự càng làm bất lợi hơn, tổ chức đám cưới mà không cần sự hiện diện của nhà trai. Là bậc cha mẹ ai mà không thương con, nhưng thương con mà theo cách bảo thủ như vậy thì không nên vì dù gì thì lỗi này là của con gái mình.
Thứ năm: Mình có hướng giải quyết theo ý riêng của mình, Bình tham khảo xem có được không.
Về trách nhiệm Bình phải là người chịu, trước tiên Bình phải xin lỗi ba mẹ và đưa ra hướng giải quyết của mình để ba mẹ xem xét. Bình cứ nói thẳng với ba mẹ là không thể bỏ con của Bình được vì đứa bé không có tội. Bình sẽ rước người yêu vào và thuê phòng cho người yêu Bình ở rồi chăm sóc hai mẹ con. Mình nghĩ với người đã ra trường thì kinh tế cho vấn đề này không quá khó.
Bình phải ra tận nhà người yêu để giải thích cho cha mẹ người yêu hiểu, nếu là người thật sự thương con thì chắc ba mẹ người yêu Bình không phản đối việc này đâu. Còn chuyện cưới hỏi chỉ là hình thức miễn sao hạnh phúc gia đình là được.
Điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi là Bình tuyết đối không nên bỏ cha mẹ mà theo người yêu, vì có làm như vậy thì mình chắc rằng Bình sẽ không thanh thản và vui vẻ với tổ ấm của mình. Gia đình là tổ ấm, là hạnh phúc nhưng nếu gia đình lớn kia không hạnh phúc thì liệu giữ lại cái gia đình nhỏ có thể hạnh phúc không?