Từ: Anne
Đã gửi: 25 Tháng Sáu 2011 10:08 CH
Chào anh Bình, chị kiem quach và mọi người!
Mấy hôm nay theo dõi chủ đề bạn gái con thai cha mẹ không cho kết hôn mà tôi buồn cho thân phận người phụ nữ Việt Nam. Tôi không biết những người khuyên anh Bình từ bỏ bạn gái để báo hiếu nghĩ như thế nào? Người nào cũng lên giọng mắng người con gái kia ngu và không đứng đắn, ai có thể tạo ra em bé một mình? Cái thai ấy là trách nhiệm của cả hai, sao cứ mắng riêng người phụ nữ?
Cô ấy đã phải chịu trách nhiệm cho cái phần “ngu” của mình bằng tương lai bất định và sự chửi rủa của gia đình anh Bình, còn anh Bình thì sẽ chịu trách nhiệm ở chỗ nào? Tôi mong anh đừng lấy chữ bất nhân, từ bỏ vợ con để mong là có hiếu. Anh cũng đâu có từ bỏ cha mẹ, vậy sao gọi là bất hiếu?
Tôi thương các bạn gái phải một mình nuôi con, nhưng tôi cũng cảm phục các chị lắm. Các chị đã có can đảm để giữ lại con và bước qua cái khắt khe xã hội để chăm lo cho con, đó chính là người mẹ, người phụ nữ đích thực đấy.
Nếu tôi có rơi vào hoàn cảnh của các chị, tôi cũng sẽ mong làm được như chị kiem quach và các chị khác, tự mình đứng lên mà nuôi con và từ chối cho phép những con người bất nhân bất nghĩa ấy cái quyền nhận họ hàng. Họ gieo gió ắt có ngày gặt bão, rồi sau này anh ta lấy vợ, chắc gì sinh nổi một đứa con mạnh khỏe để yêu. Tôi tin vào thuyết nhân quả các chị ạ.
Tôi sống ở nước ngoài, thấy phụ nữ nước ngoài họ sướng hơn chị em mình. Nếu lỡ có con thì cũng không cần cưới, nhưng người cha vẫn cứ phải trả tiền nuôi con, trả nhiều chứ không phải kiểu bố thí chút ít đâu. Mà người cha ấy trả tiền như thế chứ chắc gì được gặp con mình? Nếu Việt Nam mình cũng có những luật bảo vệ bà mẹ trẻ em như thế thì đố các anh dám có con bừa bãi rồi đòi bỏ rơi con.
Tôi chúc anh Bình sớm kiếm được giải đáp, làm người đàn ông phải có bản lĩnh anh ạ, không có bản lĩnh thì cuộc đời sự nghiệp coi như hỏng. Tôi chúc chị kiem quach và các bạn gái khác hãy cố gắng đứng vững. Rồi có ngày cuộc đời sẽ mỉm cười thật tươi với các chị.