Tưởng chừng như đã không còn hy vọng gì nữa và chuẩn bị tinh thần làm mẹ đơn thân. Rồi tôi nhận được tin của anh, rằng anh đã thuyết phục mẹ anh thành công, anh sẽ được nhận con, nhưng không cưới xin gì cả. Tôi cũng thầm mừng vì đứa con bé bỏng của tôi vẫn có cha.
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Bạn phải là người có trách nhiệm trước những gì mình làm. Có trách nhiệm không có nghĩa là bạn bất hiếu, ngược lại ba mẹ bạn nên hãnh diện vì đã có một người con như bạn. Hai bạn đến với nhau không có nghĩa là bạn sẽ không báo hiếu với ba mẹ, quan trọng là bạn và vợ có biết hiếu thảo hay không.
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Tôi nói nếu không tin thì đợi tôi sinh xong rồi mang đi xét nghiệm ADN, họ nói không có tiền. Tôi nói nếu vậy tôi sẽ đưa đi xét nghiệm cho, rồi họ lại nói những lời thật tuyệt tình. Họ nói sẽ kệ mẹ con tôi, họ không quan tâm mẹ con tôi sống thế nào. (Ly)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Anh từ bỏ con, liệu có mang lại hạnh phúc cho anh? Khi có những đứa con mới, anh có thoát được nỗi ám ảnh bỏ rơi đứa con này của mình không? Anh có chắc rằng mình sẽ thanh thản cho đến ngày nhắm mắt? Ảnh hưởng của việc này đến chị ấy và con anh thì chắc anh cũng đong đếm được. (Duong)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Thời gian là liều thuốc tốt nhất để hàn gắn mọi vết thương lòng, cha mẹ dần dà cũng hiểu ra. Người con gái kia có thể chờ nhưng em bé trong bụng cô ấy thì không thể. Nếu bạn ép cô ấy vào đường cùng, cô ấy phải bỏ cái thai thì sau này có thể bị vô sinh, sẽ không còn thiên chức làm mẹ nữa. (Thanh)
> Bất cứ giá nào, Bình cũng không nên từ bỏ cha mẹ/ Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Tôi không từ bỏ tình yêu của mình, và muốn chứng tỏ rằng cách nghĩ của ba mẹ là hoàn toàn không đúng. Bước qua năm thứ 2, tôi phải tự lập tất cả, phải làm tất cả mọi công việc có thể từ phụ hồ, chạy bàn cho nhà hàng, gia sư… để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nơi đất Sài Gòn. (Chinh)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Những người từng trải như bố mẹ anh sao có thể thốt ra những lời nói độc ác và cay nghiệt với cô bạn gái và với một sinh linh nhỏ bé là cháu ruột của mình như thế. Bố mẹ anh quá nhẫn tâm, ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình. (Thu)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Lúc đó bố tôi rất buồn nhưng vẫn động viên tôi, các chú tôi thì bàn bạc là dù gia đình anh không đồng ý cũng làm bữa tiệc nhỏ cúng gia tiên và báo với họ hàng. Chỉ có mẹ là giận, còn đòi từ mặt tôi cho dù tôi là con gái duy nhất của bà. (Lan)
> Chưa cưới, bụng tôi đã to vượt mặt/ Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Một đứa trẻ vô tội sinh ra bởi "phút sai lầm" của người lớn, sẽ thật bất công nếu bạn nói từ bỏ người con gái bạn yêu thương, nhẫn tâm bỏ giọt máu của bạn. Hãy nghĩ cao hơn một chút rằng ba mẹ yêu bạn, bạn là cha vậy cũng cần phải yêu con. (Son)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Chắc trong lúc cáu giận bố mẹ đã nói những câu hơi xúc phạm đến lòng tự trọng của bạn. Nhưng bạn nhớ là họ phản ứng như vậy cũng đúng thôi, vì chính bạn cũng đã thừa nhận: “Tôi và em đã mắc phải một sai lầm mà chính nó đã dẫn chúng tôi đến sự khó xử như hôm nay”. (Ha)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Thực sự tôi cũng bối rối vì yêu cô ấy nhưng lại không muốn ba mẹ buồn vì mình. Tôi và cô ấy gặp rất nhiều khó khăn bế tắc, vì tôi mà cô ấy khổ sở nhiều quá. Tôi yêu nhưng phải để cô ấy ra đi vì sau này lấy tôi cô ấy sẽ khổ hơn nhiều. (Trieu)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Bạn làm tròn chữ hiếu không có nghĩa là phải bất nhân, rời bỏ máu mủ của bạn. Bạn chính là người tạo ra đứa bé nên bạn phải yêu thương nó, nếu sợ có ngày hôm nay thì hôm trước bạn đừng để sự việc xảy như vậy. (Truong)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Cô ấy dù thiếu thốn ở mặt tình cảm và vật chất của gia đình, nhưng không hề thiếu tư cách của một người bạn gái, một người mẹ. Đạo đức của cô ấy rất tốt, tốt ở cái điều mà cô ấy không phải vì mình, không phải vì người yêu, mà cô ấy vì đức tính nhân hậu của người phụ nữ. (Thuy)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Cô bạn chị cũng kiên quyết không phá thai, cô ấy về ở với mẹ đẻ, sinh con, gửi con nhờ mẹ chăm rồi đi làm. Em bé rất bụ bẫm và kháu khỉnh, ai cũng yêu. 2 năm sau, chính gia đình bên nhà anh kia đã phải sang nói chuyện với cô bạn chị xin được nhận cháu và tổ chức đám cưới. (Minh
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Chẳng lẽ chỉ vì bị ngăn cản như vậy mà anh nhắm mắt bỏ đi người con gái yêu anh bao năm, nhắm mắt làm ngơ và từ bỏ đứa con của mình? Tội đó lớn lắm anh biết không, nếu anh làm thế cuộc đời anh sẽ bị quả báo, anh sẽ bị dằn vặt từng ngày và không thể yên ổn được. (Phuong)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Ai biết chắc trong quá trình bỏ thai liệu bạn gái bạn có an toàn không? Hay là cả bạn gái bạn và con của bạn sẽ cùng bất trắc, bởi cái thai quá to để có thể từ bỏ, quá nhiều nguy hiểm và biến chứng xảy ra. Lúc này bạn gái bạn cần có người chăm sóc và sẻ chia nhiều nhất. (Dao)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Bạn phải khẳng định với bố mẹ bạn là con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định của con, khẳng định rằng mình có thể tự lập được, có thể nuôi gia đình. Khi đã làm được thì đưa vợ con về xin lỗi bố mẹ, tôi nghĩ bố mẹ bạn cũng sẽ chấp nhận thôi. (Văn)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Anh nên tìm lý do để đi khỏi nhà và làm đám cưới với chị, để chị khỏi mang tiếng chưa chồng mà có con. Còn việc học của anh nữa, dù khó khăn đến mấy cũng không bỏ dở. Anh phải cố gắng xây dựng gia đình cũng như sự nghiệp cho ổn định, khi ấy anh dẫn vợ con về để tạ lỗi cùng cha mẹ.
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Có thể hai bạn sẽ không cưới ngay mà để tới khi nào ba mẹ bạn đồng ý, vì theo đạo này thì không được phá thai còn cưới ngay thì ba mẹ bạn không chấp nhận. Hoặc bạn nên đi đăng ký kết hôn với cô ấy nhưng đừng cho ba mẹ bạn biết vội, hãy để tới khi nào họ bình tâm. (Giang)
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Hiện tại ba em mất rồi nhưng lúc còn sống, ba luôn nhớ đến mẹ con em, luôn dằn vặt, ân hận. Ông bà nội của em cũng thế, càng về sau ông bà suy nghĩ lại và có ý nhận em nhưng mẹ một mực không cho.
> Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới