Từ: my love
Đã gửi: 27 Tháng Sáu 2011 5:43 CH
Gửi Bình!
Em hãy sống bằng cái tâm của mình, đừng để sau này hối hận, dằn vặt suốt cả đời. Tôi rất hiểu tâm trạng của bố mẹ em trong thời gian này, đó là một cú sốc lớn đối với họ, theo họ nghĩ đây là điều sỉ nhục lớn đối với gia đình.
Tục ngữ có câu “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, huống gì đây là giữa con người và con người, còn hơn thế nữa đây là cốt nhục của gia đình em. Ba mẹ em giận tức thời thì nói vậy thôi, chứ không có ba mẹ nào bỏ con cái cả, chỉ có những người con giận hờn ba mẹ rồi bỏ họ thôi.
Tôi là người gửi bài: " Ba lần có thai anh đều bắt tôi bỏ”, nếu em có đọc thì em hiểu tâm trạng của tôi đã và đang trải qua. Sau những gì đã xảy ra tôi nhận thấy một điều quan trọng nhất là cái tâm của mình, còn "lời nói gió bay", lời nói chỉ là lời nói mà thôi.
Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm một chút về chuyện tôi đã chia sẻ. Tôi năn nỉ anh cho vợ anh cơ hội nhưng anh nói hết cơ hội, tôi đem con anh ra để nói chuyện khuyên anh vì con hãy cho cô ấy thêm một cơ hội nữa nhưng anh thẳng thừng: "Đừng bao giờ đem con ra nói chuyện với anh, đừng lấy con làm lá chắn". Sau đó anh cũng cho tôi biết quan điểm của người đàn ông trong anh: "Thà anh lấy đĩ làm vợ nhưng không lấy vợ làm đĩ".
Anh thề thốt với tôi đủ điều: “Anh thà chết không bao giờ quay đẩu lại”. Anh làm cho công ty của gia đình, khi gia đình định cho anh nghỉ việc thì anh nói: “Thà anh đi làm tháng 2 triệu cũng được miễn là được ở bên cạnh em”. Anh xăm tên tôi, cả ngày tháng năm sinh tôi trên cánh tay anh và rất nhiều những lời lẽ yêu thương ngọt ngào.
Nam nhi đại trượng phu, lời nói đáng ngàn vàng, vậy mà tôi chỉ nghe nói thôi, chưa có một lời nói nào được thực hiện cả. Ở đời ai biết được chữ ngờ, yêu thật, sống thật, dành tình cảm thật cho nhau nhưng những toan tính bên trong của mỗi người làm sao ai biết được.
Khi sự việc đã rõ, anh yêu cầu tôi mỗi tháng đưa 20 triệu đồng anh sẽ về sống với tôi. Cuối cùng thì chân tướng của một người sống vì tiền đã lộ ra. Vì tiền anh đánh mất lòng tự trọng, sĩ diện, danh dự cũng như con người của anh, mà có phải những đồng tiền đó bằng sức lao động của anh đâu.
Còn tôi từ ngày quen đến ngày về sống chung vẫn một lòng một dạ với anh, chăm lo cho anh đúng nghĩa của một người vợ, từ bữa ăn, áo quần, giấc ngủ và chia sẻ công việc làm với anh. Ngoài giờ đi làm tôi lại về nhà để chăm sóc cuộc sống của tôi và anh. Vậy mà…
Đây cũng là bài học cảnh báo cho những ai đang và sắp trở thành người thứ ba. Dù anh tán tỉnh tôi, tôi là nạn nhân của trò chơi tình cảm này, và chỉ có tôi đã hy sinh, đã đánh mất tất cả vì anh nhưng người có lỗi vẫn là tôi.
Anh đang ly thân nhưng trên giấy tờ anh vẫn chưa phải là người tự do, nếu cách đây 3 năm tôi biết suy nghĩ như bây giờ thì cuộc đời tôi rẽ sang một bước khác. Tôi chia sẻ chuyện của tôi với mong muốn các bạn gái hãy lấy cuộc sống thực tế của tôi đã trải qua làm bài học cho mình.
Tôi cũng cảm ơn báo VnExpress.net đã đăng tải câu chuyện của tôi. Tôi thường đọc mục Tâm sự, những đóng góp của các bạn để tôi có thể rút ra cho mình một kinh nghiệm sống tốt hơn.