Từ: ha myquyen
Đã gửi: 24 Tháng Sáu 2011 12:50 CH
Bình thân mến!
Tôi đã đọc bài viết tâm sự của Bình và một số độc giả, tôi có một vài tâm sự chia sẻ cùng Bình. Hoàn cảnh của tôi giống như hoàn cảnh cô bạn gái của Bình, nhưng tôi đã sinh em bé mà không có sự sẻ chia của ba bé. Chúng tôi cũng hạnh phúc, rồi cũng sóng gió lắm. Tôi cũng bị mẹ và chị gái anh ấy đánh, nhục mạ, nhưng rồi tôi khuyên bảo anh nhiều để không lỗi đạo với cha mẹ.
Chúng tôi vẫn quen nhau, hai năm sau khi biết tôi mang thai, anh bảo hãy bỏ nó đi, nếu không thì tôi tự lo liệu, dù tôi khuyên anh rất nhiều. Cái thai 6 tháng, gia đình anh gặp tôi bảo rằng đừng bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình họ. Lương tâm, trách nhiệm, tình mẫu tử, tôi đã sinh em bé một mình, gia đình tôi không có điều kiện để lo cho tôi.
Bình hãy hình dung tôi một mình bươn chải để sinh con. Một tháng sau khi sinh, tôi đã đi làm để kiếm tiền, bao nhiêu tình cảm, sức lực tôi dành hết cho con. Tôi xót xa lắm khi con mình thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn vật chất như vậy.
Giờ đây con trai tôi đã 10 tháng, rất dễ thương, đặc biệt rất giống ba. Ba của bé vẫn chưa một lần ghé thăm nhưng tôi nghĩ bản thân tôi và cả con tôi sẽ học cách tha thứ. Khi tha thứ thì con người ta mới thanh thản được, người được tha thứ thì càng cắn rứt hơn, ăn năn hơn.
Bình hãy nhìn những gì tôi trải qua và hình dung ra nếu Bình lựa chọn gia đình, thì bạn gái và con Bình cũng sẽ gặp nhiều khó khăn như tôi. Liệu lương tâm Bình có cho phép như vậy không? Ba mẹ Bình rồi cũng sẽ hiểu và tha thứ cho con cái. Tôi mong Bình quyết định đúng đắn, dung hoà được hai bên.