Thứ tư, 1/10/2025

Ngọc yêu say đắm người có vợ

Cảm ơn người thứ ba

Cô ấy đã làm cho em thấy được bản chất của người "thứ nhất", giúp em nhận ra mọi vấn đề một cách sâu sắc hơn. Rằng em phải thả lỏng những nguyên tắc, nhưng em sẽ không bao giờ "Tây" như cô ấy. Cô ấy đã làm cho em xa rời anh dễ dàng hơn, và xa rời một gia đình sống vì vật chất và đạo đức chưa được nhiều. (Trang)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình

An quá vô tâm khi cho rằng vợ cũ của chồng trẻ và khỏe ra

Bạn mất một món đồ quý, hay một vật gì đó luôn gắn bó, gần gũi, thân thuộc với bạn, có khi bạn tiếc, bần thần cả tháng trời, huống chi tình cảm vợ chồng họ đã có với nhau hơn 5.475 ngày, dễ gì mà chóng quên như vậy, nói chi đến chị ấy còn trẻ ra và khỏe ra? (Bui Thi Hong)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình

Đàn ông có vợ hay vờ say xỉn để dụ dỗ gái

Người tình của bạn Phương Linh mượn rượu làm ra vẻ đau khổ thì đó là một trong những “chiêu lừa” của đàn ông đối với một cô gái nhẹ dạ. Tôi thấy bạn vì quá mê chồng người mà mất đi sự tỉnh táo rồi! Còn bạn thì cho là mình khôn ngoan? Bạn cứ bắt chước Hoàng An đi, nhưng tôi tin rằng trước sau gì bạn cũng sẽ bị “bầm dập”.
>
Người thứ nhất đánh rơi thì chúng tôi cúi xuống nhặt

Nếu Linh nhặt được của rơi thì phải trả người đánh mất

Tôi còn nhớ bài học đạo đức từ thời vỡ lòng “nhặt được của rơi trả lại người mất”. Cứ cho là chị nhặt được thứ “của rơi” đi, nhưng chị biết chủ nhân của nó cơ mà? Sao không tìm cách trả lại cho chủ nhân hay ít nhất cũng không lợi dụng mà chiếm đoạt làm của riêng cho mình? (Thu Hằng)
>
Người thứ nhất đánh rơi thì chúng tôi cúi xuống nhặt

Đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào đàn ông

Vì cơ hội người đàn ông của mình là thánh cực kỳ hiếm có. Thay vào đó chúng ta nên phòng cháy hơn chữa cháy. Các chị hãy bớt tự hào, bớt tin tưởng, bớt hy sinh, bớt dựa dẫm vào chồng. Hãy luôn để dành phút giây riêng cho bản thân, luôn nhắc nhở chồng nếu lăng nhăng chị sẵn sàng ra đi.
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình

Chuyện của tôi sẽ giúp cho người thứ ba có hướng giải quyết

Tôi có bạn trai, tính đến nay là chúng tôi đã quen nhau gần 3 năm. Hạnh phúc tràn trề, yêu thương nhau hết mực, lúc ấy cả hai đã nghĩ đến chuyện đám cưới và một gia đình êm ấm. Nhưng có ai biết được chữ ngờ, một cô nhân viên bán hàng (kém anh một tuổi, xinh xắn, cao ráo, trẻ trung, nói ngọt) đã công khai theo đuổi anh.
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình

Nếu có sống lại lần nữa, tôi cũng không làm kẻ thứ ba

Tôi đã suy nghĩ ba hôm liền không ăn, không uống và cũng không đi làm chỉ để ở nhà đóng cửa, nằm suy nghĩ gặp mặt anh lần sau cùng để chia tay mãi mãi. Tôi nghĩ ai đã sinh ra tôi, ai đã tạo cho tôi hình hài này. Tôi phải được làm cô dâu, và hơn mọi thứ tôi muốn ba mẹ tôi phải vui vẻ, nở mặt nở mày khi thấy tôi hạnh phúc mà không làm tổn thương đến ai. (Lan Phuong)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình

Người thứ ba ngày càng lỳ lợm

Phương Linh à, ai là kẻ đánh rơi để Phương Linh nhặt, hay chính Phương Linh có tình "giật giỏ" để mọi thứ rơi vãi, rồi nhảy vào cướp lấy? Chị Linh có tư cách gì mà gọi điện tra khảo về hạnh phúc của người khác. Tôi thấy chị khá giống chị An, cũng mạnh mẽ và ghê gớm, thêm một chút lỳ "đòn" nữa. (Anh Khuong)
>
Người thứ nhất đánh rơi thì chúng tôi cúi xuống nhặt/ Yêu say đắm người có gia đình

Hoàng An càng nói tôi càng thấy bạn ngụy biện

Nếu như sau khi gặp bạn mà anh ta ly dị với vợ liền để đến với bạn thì tôi tin rằng hạnh phúc gia đình của anh ta đã chết. Đằng này bạn đã thúc giục nhiều lần mà anh ta vẫn còn đắn đo thì dễ dàng nhận thấy rằng hạnh phúc đó vẫn còn có thể cứu vãn nếu như không có sự "kiên trì của bạn". (Thanh Thao)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình