From: thanh thao
Sent: Saturday, September 19, 2009 9:27 AM
Chào Hoàng An và các anh chị!
Tôi đã theo dõi bài của bạn Hoàng An và hầu như tất cả những bài của các độc giả phản hồi đóng góp ý kiến với bạn. Tôi cũng như hầu hết độc giả khác của VnExpress.net đều không đồng tình với việc làm của bạn Hoàng An ngoại trừ những trường hợp đồng tình vì lý do nào đó (đồng cảnh ngộ chẳng hạn). Và sau khi đọc bài "Tôi không cướp giật hạnh phúc của người khác", tôi càng thấy Hoàng An ngụy biện.
Bạn viết: "Tôi không phủ nhận tôi là dấu chấm hết trong cuộc hôn nhân đó, nhưng tôi không hề lấy đi hạnh phúc của người khác vì hạnh phúc đó đã tắt nguội trước khi tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy". Nếu như hạnh phúc đó đã tắt nguội thì tại sao từ khi gặp bạn 3 năm sau anh chồng chị bây giờ mới quyết định ly dị vợ sau dăm bảy lần bị bạn "ngồi lại nói chuyện", "đòi chia tay".
Nếu như bạn không kiên trì ở lại bên anh ta trong 3 năm, không kiên trì giúp đỡ để người ta phải mang ơn bạn thì anh chồng bạn bây giờ có ly dị vợ mà đến với bạn không? Nếu như sau khi gặp bạn mà anh ta ly dị với vợ liền để đến với bạn thì tôi tin rằng hạnh phúc trong gia đình của anh ta đã chết, không thể cứu vãn được nữa. Đằng này bạn đã thúc giục nhiều lần mà anh ta vẫn còn đắn đo thì dễ dàng nhận thấy rằng hạnh phúc đó vẫn còn có thể cứu vãn nếu như không có sự "kiên trì của bạn".
Bạn đã chia sẻ tình cảm gia đình người ta trong 3 năm chưa đủ nên chiêu cuối cùng của bạn là phải giành luôn con người đó. Sự nhân từ của bạn là để lại tài sản cho mẹ con chị ấy, để lại cái thứ mà bạn đã thừa không dùng tới để lấy đi cái mà người khác cần nó hơn cả bản thân mình.
“Nếu em không chờ anh nữa, anh sẽ cố gắng sống tốt, sẽ cố gắng không ly hôn với chị ấy nhưng chắc chắn rằng phần đời còn lại của anh sẽ rất cô đơn vì anh và chị ấy đã không thể nói chuyện với nhau từ nhiều năm nay”. Bạn nghĩ như thế nào khi 5-10 năm nữa anh chồng bạn bây giờ dùng những lời này để nói với người phụ nữ khác trẻ hơn, giàu hơn và xinh hơn bạn. Lúc đó bạn có còn tin lời những người đàn ông muốn có cả vợ lẫn nhân tình nói không hay bạn vẫn tin đây là lời thật lòng của người đàn ông yêu bạn. Chồng bạn cũng ngụy biện không kém bạn đấy chứ.