From: Hong Bui Thi
Sent: Saturday, September 26, 2009 10:31 AM
Trước hết, tôi cũng như nhiều độc giả khác chân thành cám ơn quý báo đã tạo điều kiện để chúng tôi có được những phút giây sống thật với lòng mình.
Tại sao tôi lại nói "Hoàng An nên suy nghĩ lại những gì bạn đã làm?". Đã có quá nhiều phản hồi cho bạn, khen có, chê có, riêng tôi, tôi không khen hay chê bạn mà chỉ muốn cho bạn thấy rằng bạn nên suy nghĩ lại những gì bạn đã làm, vì nó không đẹp như bạn nghĩ đâu!
Tôi không phủ nhận người thứ ba được quyền hạnh phúc nhưng hạnh phúc của người thứ ba không có nghĩa là mang đau khổ cho người thứ nhất hay người thứ hai. Hai điều đó phải xảy ra trước hoặc sau chứ không thể xảy ra song song được, bạn hiểu ý tôi chứ? Trường hợp của bạn An là nó xảy ra song song với nhau đó bạn!
Bạn có lỗi khi biết anh ấy có gia đình nhưng vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh suốt một khoảng thời gian dài, rất dài, chứ bạn không chọn cách giải quyết khác. Bạn có lỗi khi: "Tôi đã đề nghị anh ấy hãy dứt khoát ly hôn với chị và đến với tôi" mà chính bản thân bạn cũng không biết được là đúng hay sai, thì tôi xin trả lời với bạn rằng trăm ngàn lần là sai.
Tôi đặt hai câu hỏi là tại sao biết anh ấy có gia đình bạn không chuyển hướng tình yêu thành một thứ tình cảm trong sáng khác mà lại để thứ "tình" ấy nó chỉ trong sáng lúc đầu thôi (khi vợ anh ấy tìm bạn, bạn nói tình cảm của bạn và anh ấy là trong sáng?) còn lúc sau thì chuyển thành tình yêu mất rồi. Vậy nên tôi không hiểu "tình cảm trong sáng" mà bạn giải thích với vợ anh ấy như thế nào, đến mức nào mà cuối cùng chị ấy phải gánh chịu những đau khổ như thế.
Câu hỏi thứ hai là tại thời điểm đó, bạn là người ngoài cuộc, tại sao bạn không để tự vợ chồng họ giải quyết chuyện họ ở với nhau hay ly hôn, mà bạn lại phải "đề nghị" với anh ấy như vậy? Tôi nghĩ đó là lời đề nghị khiếm nhã nhất, bạc ác nhất trong mọi lời đề nghị mà đối phương đưa ra. Tôi cũng như tất cả những phụ nữ chăm lo cho gia đình, có lẽ cũng phải chịu "họa rơi trúng đầu" khi chồng mình có người thứ ba đề nghị như vậy?
Còn ý này tôi muốn góp ý với bạn. Bạn có quá vô tâm không khi mà bạn nghĩ hay bạn nhìn thấy: "Vợ cũ của anh ấy vẫn sống một mình, nhưng chị ấy khoẻ mạnh, tự tin và trẻ ra nhiều so với trước". Bạn mất một món đồ quý, hay một vật gì đó luôn gắn bó, gần gũi, thân thuộc với bạn, có khi bạn tiếc, bần thần cả tháng trời, huống chi tình cảm vợ chồng họ đã có với nhau hơn 5.475 ngày, dễ gì mà chóng quên như vậy, nói chi đến chị ấy còn trẻ ra và khoẻ ra?
Bạn hãy nhắn với ông xã bạn là tôi gửi lời chúc sức khoẻ đến anh ấy, và muốn nói với anh rằng: Anh ta là kẻ tham phú phụ bần, có được người mới là quên ngay thuở hàn vi với người mà anh ta cũng từng thề non hẹn biển. Nhưng tôi dám chắc một điều trong lòng anh ấy sẽ không bao giờ thôi không có bão!
Tôi cũng muốn gửi đến chị vợ cũ của ông xã bạn lời chúc sức khoẻ, và may mắn trong cuộc sống. Chị đừng nghĩ là trong suốt thời gian làm vợ, chị không làm gì và chỉ ăn bám anh ta, mà chị cũng làm đó chứ. Chỉ có những ai không hiểu hoặc cố tình không hiểu mới nghĩ chị không làm gì và sống ăn bám vào chồng.
Chị làm vợ và làm mẹ đó chứ! Làm hai việc đó không hề dễ như mọi người vẫn nghĩ, nhưng em muốn được chia sẻ cùng chị, vì đời sống hôn nhân của anh chị vẫn có thể cứu vãn được nếu không có người thứ ba xuất hiện cả 3 năm trời và đưa ra lời đề nghị quá "khiếm nhã" đến mức nhẫn tâm như vậy. Chị hãy vui sống vì tương lai của con chị và cho chính mình nữa nhé!
Tôi mạnh dạn đưa ra lời đề nghị với bạn An là: Bạn hãy in và đóng thành một quyển sách tất cả những góp ý khen chê của độc giả phản hồi bài viết của bạn, bạn có đồng ý không? 10 năm hay 15 năm hay lâu hơn nữa, tôi tin rằng quyến sách đó trở nên rất quý giá đối với hạnh phúc của bạn đấy! Hãy tin tôi.
Xin nói thêm với bạn An rằng, tôi cũng có cơ hội để làm người thứ ba, trong một hoàn cảnh mà nếu không sáng suốt và bản lĩnh thì khó có thể vượt qua được. Tôi cũng tầm tuổi như bạn, nhưng tôi biết mình là ai? Cái gì có thể và cái gì không thể là của mình. Nếu bạn muốn hiểu thêm tại sao tôi lại từ chối làm người thứ ba, có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ mail: hong_bui82@yahoo.com.vn
Xin cám ơn toà soạn, chúc anh chị ban biên tập luôn vui, khoẻ.