From: Linh Giang
Sent: Friday, September 25, 2009 10:33 AM
Xin giới thiệu với quý độc giả, tôi năm nay 30 tuổi, đang có một mái ấm với một người chồng rất biết yêu thương vợ và một cậu trai thiên thần. Nhưng ít người biết cách đây 2 năm tôi từng là người thứ ba.
Năm ấy, khi tôi ra trường đi làm được một năm. Tôi không sắc nước hương trời nhưng được mọi người đánh giá là có duyên và có nhiều bạn trai theo đuổi. Trời run rủi sao một hôm, tôi nhận được cuộc gọi của anh (chúng tôi từng có những tình cảm rất đẹp nhưng lúc đó tôi chưa thi đậu ĐH, anh cũng chưa có việc làm ổn định nên chúng tôi tạm chia tay nhau rồi mất liên lạc), tất cả tình cảm quá khứ của tôi sống dậy.
Chúng tôi hẹn gặp nhau, ôn kỷ niệm trong một chiều thu công viên đầy lá vàng. Anh nói rằng đã tìm tôi vất vả biết bao nhiêu, anh nói trong bao nhiêu năm (5 năm) anh vẫn mòi mỏi đợi tin tôi, cuống quá anh về chỗ nhà tôi trọ ngày xưa, nhưng họ không biết. Dò la mãi mới biết nhà anh trai tôi và xin số điện thoại rồi tức tốc lên Sài Gòn tìm. Thời gian khoảng một năm sau đó chúng tôi lao vào tình ái.
Sét đánh vào tai khi tôi hay tin anh đã có gia đình và đã có hai con. Anh nói hai con anh xinh đẹp lắm, vợ anh cũng xinh nhưng rất dữ dằn và không biết đối nhân xử thế và anh không yêu cô ấy, do gia đình ép gả này kia. Tôi nhận được nhiều thông tin nói rằng họ đã ly thân, bạn bè cũng nói vào cho anh. Anh thì nói đang tiến hành thủ tục ly hôn để kết hôn với tôi, tất cả những thông tin đó (sau này tôi mới biết anh sắp xếp) tôi không màng tới.
Tôi là ai mà chờ nhặt hạnh phúc của người khác? Mà biết nhặt được rồi có hữu dụng không? Tôi không đánh giá cao việc một người đàn ông đang có gia đình mà cặp bồ (chẳng thà đã ly dị rồi mới có bồ). Sau đó tôi đã chủ động cắt đứt.
Thời gian đầu rất khó vì chúng tôi yêu nhau là có thật. Nhưng tôi đã nhất quyết chia tay bằng được. Anh cũng đau khổ và tìm mọi cách liên lạc với tôi. Nhưng cứ mỗi lần gặp là tôi lại nặng nhẹ với anh để anh quay về với vợ con. Hơn chục lần như vậy lâu dần anh cũng nản. Còn tôi quyết chôn chặt trong lòng chuyện tình cảm này và quyết định lấy chồng.
Bây giờ tôi đã có một gia hạnh phúc, hỏi ra thì anh cũng đang sống bên vợ con, cũng như xưa, khi giận dỗi khi hạnh phúc.
Quay lại chuyện chị Phương Linh, tôi nghĩ khi biết mình là người thứ ba rồi thì đừng nên đi tìm hiểu hoàn cảnh của vợ chồng người ta làm gì vì mình cứ hay tin vào những thông tin an ủi hoặc có lợi cho mình thôi. Hãy nhanh chóng chấm dứt và đi tìm hạnh phúc đích thực của mình. Chứ như chị Phương Linh cứ vẫn như vậy, vẫn sẵn sàng nghe tâm sự của anh ta thì tôi dám chắc rằng chị sẽ để tiếng cả đời (dù có may mắn giành được chồng người như chị Hoàng An hay mãi mãi là người thứ ba thì cũng như nhau cả).
Người đàn ông đàng hoàng có thể có bồ sau khi ly hôn vợ, không ai cặp bồ khi đang có vợ đâu. Tôi mong bạn nên chấm dứt bằng cách tìm một tình yêu mới, lập gia đình với người đó càng sớm càng tốt để anh ta không còn mơ tưởng gì. Đó cũng là cách tôi đã làm và bây giờ tôi thấy rõ ràng hồi đó tôi nghe tiếng gọi của trái tim mà không nghĩ thiệt hơn thì tồi tệ đến mức nào.
Linh Giang