From: Thu Hằng
Sent: Friday, September 25, 2009 6:10 AM
Gửi hai chị Hoàng An và Phương Linh!
Nếu được bình chọn có lẽ tôi sẽ bình chọn cho chủ đề “yêu say đắm người có gia đình” là chủ đề nóng nhất của chuyên mục Tâm sự trên VnExprees.net. Tôi theo dõi chủ đề này từ những ngày đầu và cũng đã định gửi những suy nghĩ của mình cho chị Hoàng An khi chị nhận chị “là người thứ ba hạnh phúc”, nhưng thấy mọi người đã nói đủ hộ tôi mọi khía cạnh nên tôi dừng lại. Nay lại thấy chị Phương Linh khẳng định “người thứ nhất đánh rơi thì chúng tôi cúi xuống nhặt”, tôi xin có đôi lời nhắn đến chị và cả chị Hoàng An.
Có lẽ cũng như nhiều người tôi muốn nói các chị đừng có nhân danh tình yêu mà biện luận cho cái hành vi chiếm đoạn chồng người (thực sự là tôi muốn dùng từ cướp, nhưng nghe phản cảm nên tôi đành dùng từ chiếm đoạn cho nhẹ nhàng hơn). Nhưng tôi nghĩ đó thực sự là cướp. Đơn giản cũng như một bạn đã nói nếu các chị đến với người chồng các chị hiện nay khi mà các anh ấy ly hôn rồi thì các chị không có lỗi, nhưng các chị đã lợi dụng hoàn cảnh gia đình người ta đang trong lúc khốn đốn để nhẩy vào chiếm đoạn người đàn ông cho riêng mình thì khó có một từ nào khác hơn là từ cướp dành cho các chị.
Với chị Hoàng An, chị tự đề cao mình quá nhiều, và nhiều độc giả ở đây đã khen ngợi chị, nhưng tôi thì lại không nghĩ như vậy. Với tôi một là chị quá kém, còn không nếu đúng như lời chị nói thì chắc chắn chị phải có một cái gì đó khiến không một chàng trai nào dám lấy. Tôi không nghĩ một cô gái vừa tốt nghiệp 2 năm, xinh đẹp lại có thể rung động trước một người đàn ông là chồng chị bây giờ. Bởi vì lúc ấy anh ta, theo lời chị là rất bi đát về mọi mặt, xin lỗi chị phụ nữ chúng ta ai cũng thế cả thôi, như các cụ đã nói “gái tham tài, trai tham sắc”, thật khó để mà một cô gái vẹn toàn như chị (lời chị nói) lại ngả lòng trước người đàn ông nhu nhược bất tài như chồng chị.
Còn với chị Phương Linh, chị khẳng định “người thứ nhất đánh rơi thì chị cúi xuống nhặt”. Thưa chị! Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng là tổ ấm đâu chị, tôi có thể khẳng định 100% các gia đình không phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt”, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. Và vì thế trong suốt cuộc sống vợ chồng, không ít lần hạnh phúc bị đánh rơi. Thế nhưng vợ chồng sống với nhau sau cái tình là cái nghĩa, là trách nhiệm và lương tâm. Vì thế mà sau mỗi lần chót “đánh rơi” hạnh phúc, hầu hết các cặp vợ chồng đều tìm lại được nếu không có những người lợi dụng lúc người ta “đánh rơi” mà “nhặt” về chiếm đoạt làm của riêng cho mình như chị.
Tôi còn nhớ bài học đạo đức từ thời vỡ lòng “nhặt được của rơi trả lại người mất”. Sau này tôi có dạy con tôi, nếu con nhặt được cái gì không biết là của ai mà không tìm cách trả lại đã có tội, nhưng nếu biết chủ nhân của nó là ai không trả lại thì tội còn lớn hơn gấp nhiều lần. Cứ cho là chị nhặt được thứ “của rơi” đi, nhưng chị biết chủ nhân của nó cơ mà? Sao không tìm cách trả lại cho chủ nhân hay ít nhất cũng không lợi dụng mà chiếm đoạt làm của riêng cho mình?
Cuối cùng tôi xin nói với cả hai chị, các chị đều cho mình là thông minh, giỏi giang. Cứ cho là đúng đi thì xin thưa, xã hội hiện đại ngày nay phụ nữ giỏi giang, thành đạt không còn là của hiếm. Nhưng nếu có tự hào thì họ tự hào đã đóng góp nhiều cho xã hội, hay có những đứa con ngoan giỏi hoặc là hậu phương vững chắc cho người chồng thành đạt, chứ không ai lại tự hào về chiến công chiếm đoạt được chồng người khác về làm người đàn ông của mình.
Thu Hằng