From: Nguyen Hanh
Sent: Thursday, September 24, 2009 11:28 PM
Chào các anh các chị,
Tôi rất hay đọc mục Tâm sự của VnExpress.net, nhưng rất ít khi có ý kiến phản hồi lại. Một phần vì công việc bận, một phần vì thấy các anh, chị tham gia diễn đàn đã nói hết các ý mà mình suy nghĩ rồi. Nhưng vừa rồi, sau khi đọc bài phản hồi " Em đã bỏ người có vợ sau khi đọc VnExpress.net", bài viết bày tỏ ý kiến của bạn Trang Lê với chị Hoàng An và chị Ngọc thì tôi thực sự mong muốn đóng góp ý kiến nhỏ bé của mình vào diễn đàn.
Vì tôi thực sự thấy vui mừng khi những ý kiến đóng góp của những thành viên tham gia diễn đàn có thể một phần nào giúp bạn Trang Lê (và tôi mong là nhiều người đang và có tư tưởng sẽ làm người thứ ba) suy nghĩ lại và từ bỏ con đường sai trái của mình.
Nói như vậy, có nghĩa tôi là một trong số những người không tán thành cách hành xử của chị Hoàng An. Ngay từ lần đầu khi đọc bài viết của chị Hoàng An, tôi đã thấy quả thực chị An "nói một đằng làm một nẻo", khi cho rằng mình không có lỗi trong việc tan vỡ của gia đình người chồng hiện tại của mình.
Tôi tin rằng, nếu chị dứt khoát không can thiệp vào cuộc sống của người chồng hiện tại của chị, hay ngay từ khi chồng chị mới bắt đầu đề nghị được làm bạn "tâm giao" với chị thôi thì chị đừng nói với anh "tôi đến với anh thì anh phải ly hôn với vợ, còn không thì thôi" (tôi xin trích nguyên văn lời chị)... thì gia đình của họ đã không tan vỡ.
Chị An à, chị đã có kế hoạch giật chồng ngay từ đầu! (Dù chị có nói thế nào thì sự thực đó nằm ngay trong câu chữ của chị). Chị biết không, nhân viên trong văn phòng nơi tôi làm việc gọi chị là "giả tạo".
Trong toàn bộ câu chuyện của chị Hoàng An, tôi thấy thương và phục người vợ cũ của chồng chị. Tuy chị ấy chỉ làm nội trợ nhưng lại là người nhân hậu và sống nhân văn. Tôi chắc chắn điều đó khi chị ấy vẫn dạy các con không quay lưng lại với người cha của các cháu. Và tôi cũng mừng cho chị ấy, mừng vì chị ấy bây giờ khỏe mạnh, vui tươi, sống tốt, mừng cho chị ấy vì đã ly dị với người chồng cũ. Anh ta thật sự không xứng đáng với chị ấy!
Tôi biết một số người khi đọc đa số ý kiến không tán thành với chị Hoàng An thì cho rằng đó đa phần là ý kiến của những bà vợ nên không được khách quan. Tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi và rất nhiều bạn bè của tôi thỉnh thoảng ngồi tâm sự chuyện tình cảm với nhau, có kể cho nhau nghe nhiều trường hợp mà chúng tôi là người "thứ ba bị động" chị An à, nhưng chúng tôi đã không làm như chị. Vì chúng tôi vẫn tôn trọng giá trị gia đình, tôn trọng tình cảm vợ chồng, con cái, và chúng tôi tôn trọng bản thân mình!
Tôi xin chúc cho người vợ cũ của chồng chị Hoàng An sức khỏe!
Xin chào các anh, các chị!
Nguyen Hanh