From: minh nga
Sent: Wednesday, September 23, 2009 4:27 PM
Chào Phương Linh và độc giả của VnExpress.net,
Có thể tình cảm làm cho bạn bị mù quáng vì trong thư bạn không có một lời nói tốt đẹp nào cho vợ của anh ấy. Và, cũng có thể bạn đọc tâm sự của Hoàng An rồi bạn lại muốn trở thành một người ích kỷ, chỉ biết đến mình thôi.
Thật là buồn cho những người phụ nữ - người thứ ba - những người chưa bước vào cuộc sống gia đình và chưa hiểu hết được cuộc sống gia đình là như thế nào. Con người làm gì có ai toàn vẹn đâu hả bạn? Gia đình nào, vợ chồng nào cũng có điểm hợp và chưa hợp nhau, mỗi người cần cố gắng một chút chứ.
Khi bạn đang yêu, bạn thấy người yêu bạn đẹp và tốt, nhưng nếu anh ta tốt sao bạn lại trở thành nạn nhân khi không tìm hiểu kỹ về anh ta? Chị vợ đi về khuya không có nghĩa là chị ấy không thương con bạn ạ. Đứng trên phương diện người phụ nữ, tôi khuyên bạn chân thành là không nên hy sinh kiểu đó chút nào và cũng không nên cư xử như Hoàng An. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn thế, mọi đau khổ khó khăn rồi cũng trôi qua.
Tình cảm nhặt nhạnh chưa chắc nó đã mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho bạn đâu. Cố gắng vượt qua mọi chuyện tình cảm phức tạp đó, tôi tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn vì còn nhiều đàn ông tốt trên đời này bạn ạ. Không nên bước vào cuộc chiến để giành lấy cái mà mình biết nó không trọn vẹn và nó sẽ làm bạn tổn thương về sau này.
Chúc bạn sáng suốt và cử xử thông minh.
Thu Đức