From: T.L.
Sent: Friday, September 25, 2009 9:57 AM
Chào các bạn,
Tôi hay theo dõi mục Tâm sự và đây là lần đầu tiên tôi thấy có một topic có số lượng bài phản hồi nhiều và kéo dài lâu với nhiều hướng tranh luận như chủ đề "Người thứ ba". Vâng, dù topic là "Người thứ ba" nhưng tôi thấy tất cả người thứ ba trong các câu chuyện ở đây đều là phụ nữ đằng sau một cuộc hôn nhân, và dĩ nhiên nhân vật "ngoại tình" là người chồng. Do đó tôi muốn đứng ở vị trí người trong, ngoài cuộc để gửi vài lời góp chuyện với các bạn "thứ ba", và các bạn "làm vợ".
Tôi là một phụ nữ có nhan sắc, có địa vị, có tài chính, có cá tính, nói tóm lại từ nhỏ tôi đã có nhiều sự theo đuổi của phái nam. Và cũng do hoàn cảnh run rủi, tôi rất thân với các anh trai, tôi có nhiều bạn thân là nam hơn nữ, và tôi cũng có vài mối tình, đủ để tôi thấy mình khá hiểu phái nam. Tôi cũng từng có rất nhiều cơ hội làm người thứ ba, nhưng dù thế nào tôi cũng tránh xa người đàn ông ấy dù rất có cảm tình với anh ngay khi biết anh có gia đình (mặc kệ gia đình ấy có hạnh phúc hay không). Và hơn nữa, tôi cũng từng ở trong tình huống "gần như" sắp trở thành người "thứ hai".
Theo tôi thấy từ kinh nghiệm của mình thì thế này. Các bạn gái chưa lập gia đình ạ, tôi nói thế này, đàn ông họ ích kỷ hơn các bạn nghĩ. Họ có yêu thật đấy (kể cả yêu bạn và/hoặc vợ họ), nhưng tình yêu chỉ là một góc nhỏ trong cuộc sống của họ thôi. Còn rất nhiều điều quan trọng hơn, vâng, chính xác là quan trọng hơn trong cuộc sống của họ. Kể ra thì nhiều, nhưng chủ yếu thì có gia đình lớn, con cái, sự nghiệp, danh dự, quan hệ xã hội, bạn bè...
Khi lập gia đình, thường một người đàn ông đã cân nhắc từ nhiều mối tình trước của họ. Nếu họ không gặp người phụ nữ "thích hợp nhất" vào thời điểm cần lập gia đình, họ không dại gì làm chồng, các bạn gái ạ. Nói như vậy, nghĩa là người vợ của họ có rất ít cơ hội là một người phụ nữ "khờ khạo, xấu tính, không biết làm gì"... như họ tâm sự với các bạn đâu. Nếu có, thì là do thời gian làm vợ, làm mẹ đã khiến họ phần nào trở nên như vậy thôi. Một người đàn ông sau khi lựa chọn kỹ lưỡng người phụ nữ của mình mà lại nhận định về người phụ nữ đó như thế sau nhiều năm chung sống thì chẳng có điều gì đảm bảo nhân vật kế tiếp của họ không có số phận tương tự!
Kế tới, có thêm một vấn đề nữa, đó là cho dù hiện tại người đàn ông "đáng thương" của bạn đang phải "chịu đựng" chung sống với người vợ "khờ khạo, xấu tính, không hiểu chồng, không giúp gì được cho tài chính gia đình" ấy, nghe thì thật sự không hiểu tại sao họ còn tiếp tục sống được; nhưng luôn luôn họ có lý do để trì hoãn việc ly dị, hoặc nói thẳng là không thể ly dị.
Các bạn gái trẻ ạ, các bạn có thấy điều đó là giả dối không? Làm gì có chuyện người đàn ông ấy vì thương con, vì tội nghiệp vợ... mà không thể ly dị! (Nếu thật sự vì như thế, họ đã chẳng bao giờ tự tạo ra cơ hội đến với bạn đâu, thật đấy! Họ có thể đã rất ngưỡng mộ bạn, đã thương thầm bạn, nhưng bạn đã chẳng bao giờ biết đến người đàn ông đau khổ cao quý đó, vì họ luôn có khoảng cách với bạn, để bảo vệ gia đình vợ con họ. Thế nhưng người đàn ông này cực cực kỳ hiếm đấy nhé! Trong bao nhiêu năm lăn lộn tình trường từ nhỏ tới lớn của mình tôi chỉ thấy có một hai người).
Vấn đề bắt đầu là những người đàn ông ấy chẳng có bất kỳ bất mãn gì về hôn nhân của họ cả, hoặc cho dù có thì họ cũng chẳng có ý ly dị bao giờ (tin tôi đi, nếu đàn ông thật sự muốn ly dị, không ai cản được họ đâu). Họ chỉ muốn thử thách sức hấp dẫn và bản lĩnh "đàn ông" của họ khi gặp bạn. Mà nếu có sự đồng thuận, thì chính sự tò mò thích thú của cuộc tình vụng trộm sẽ khiến người đàn ông lúc đầu chỉ muốn vui chơi gắn kết với bạn hơn, vì họ đã tự biện hộ rằng đó là do bạn yêu họ đấy chứ, họ có cưỡng ép bạn đến với họ đâu và họ cố gắng chăm sóc bạn mỗi lúc ở gần bạn. Cũng vì một phần họ biết trước không thể đến trọn vẹn với bạn! Đó là để họ phần nào tự bù đắp cho mặc cảm tội lỗi của họ mà thôi, bạn gái trẻ à.
Bởi thế, đàn ông trên thế gian thì nhiều, xấu có tốt cũng vẫn có thì bạn gái trẻ à, bạn tự tin có nhan sắc, có tri thức, thì tại sao phải tìm đến một người đàn ông tệ hại như thế? Một người không chung thủy, dối trá, ích kỷ như thế có xứng đáng với bạn không? (Bạn đừng biện hộ anh ấy không phải không chung thủy, không cố tình dối trá, và hoàn toàn không ích kỷ. Bởi vì nếu đó là người đàn ông thực sự như thế thì bạn ạ, họ đã không gọi bạn là người thứ ba ơi hãy chờ anh ly dị.
Bạn hãy đọc phỏng vấn mới trên VnExpress.net của anh Dustin Nguyễn, bạn sẽ thấy một người đàn ông tốt thực sự là thế nào! Đó là người đàn ông luôn tránh các cơ hội dẫn đến mối quan hệ người thứ ba!
Cho nên, bạn gái trẻ à, luôn tỉnh táo đừng bao giờ làm người thứ ba. Tội lắm, tội mình, tội vợ con người ta mà hạnh phúc có được cũng không thể trọn vẹn (dù biết rằng mấy khi có thứ hạnh phúc trọn vẹn), nhưng hãy sống đừng để người ta có thể nói gì mình trong đời, nhé bạn.
Riêng với các chị ở trong tình cảnh người vợ có chồng ngoại tình, em cũng muốn nói thế này. Nếu người thứ ba là một người như chị Hoàng An thì các chị nên cảm thấy mình may mắn! Em nói thật, các chị đừng nghĩ thôi bỏ qua vì con cái, các chị nên thành thật với bản thân, các chị muốn bỏ qua muốn níu kéo muốn nhắm mắt là vì chính các chị tự thâm tâm không muốn mất chồng, mất người yêu dấu của mình hơn là vì con cái.
Bởi vì, xã hội bây giờ khác xưa rồi. Và em tin các cháu khi lớn sẽ không tha thứ hoặc không thể kính trọng người cha bỏ rơi mẹ của chúng. Chúng chẳng thà muốn thấy cha hạnh phúc mẹ hạnh phúc, chúng thà chịu thiệt thòi (không bao nhiêu) còn hơn là biết sự thật là mẹ phải chịu đựng từng ấy năm vì con cái (mà vì cái gì của con cái?). Nếu người cha của chúng là một người có trách nhiệm thì ở đâu, với gia đình nào ông cũng nghĩ về con cái. Còn nếu đã không có trách nhiệm thì giữ lại trong nhà mà như không có thì có giúp được gì đâu?
Các chị hãy tự hỏi bản thân, nếu giả sử bây giờ biết được cha mình có bồ nhí, và mẹ chịu đựng chừng ấy năm tới giờ vì mình, các chị có thấy hạnh phúc không với cái hạnh phúc gia đình giả dối ấy? Thế thì các cháu bé cũng thế thôi.
Cho nên khi cảm thấy chồng không còn thuộc về mình các chị nên tìm hạnh phúc riêng cho mình. Thế gian đâu phải không có đàn ông tốt? Một người đàn ông tốt đến sau vẫn có thể chăm sóc con riêng của vợ chân thành, vì đó là một người đàn ông tốt. Tốt hơn rất nhiều so với người cha đã không nghĩ đến vợ con mình khi họ ngoại tình, khi họ đi chơi với nhân tình ở khách sạn resort (thay vì chở con đi Thảo Cầm Viên), tốt hơn rất nhiều người chồng không cần biết nỗi đau của vợ khi ăn nằm với nhân tình và hưởng thụ với cô ấy trong khách sạn! Có phải không?
Và với kinh nghiệm riêng, em nghĩ phụ nữ chúng ta chẳng nên bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông của mình. Vì cơ hội người đàn ông của mình là thánh thì cực kỳ hiếm có. Thay vào đó chúng ta nên phòng cháy hơn chữa cháy. Các chị hãy bớt tự hào, bớt tin tưởng, bớt hy sinh, bớt dựa dẫm vào chồng. Hãy luôn để dành những phút giây riêng cho bản thân, chăm chút vóc dáng sức khỏe. Hãy có một sự nghiệp tốt, độc lập tài chính. Hãy có những người bạn đàn ông tốt (và dĩ nhiên chỉ là bạn tốt và giữ đúng khoảng cách). Hãy luôn nhắc nhở chồng nếu anh lăng nhăng chị sẵn sàng ra đi.
Và hơn hết, hãy luôn theo dõi anh ấy. Vâng, điều này hơi tế nhị nhưng chỉ là phụ nữ cũng nên biết cách giữ chồng. Hãy chịu tìm những cách kín đáo để theo dõi các cuộc điện thoại, tin nhắn riêng của anh. Hãy cài chương trình để biết password email của anh (hoặc hỏi thẳng anh password). Chỉ bằng cách đó các chị mới biết chắc anh vẫn thuộc về vợ con và đó cũng là cách giúp anh đứng vững trước những cám dỗ. Bởi vì anh không bao giờ muốn ly dị trừ khi các chị quá xấu xí, quá ngốc nghếch, quá cay nghiệt...
Lời nói đến chị Hoàng An: Chị ạ, em tin chị là một người tốt nếu những gì chị nói là sự thật. Chị đừng nên để những ý kiến chỉ trích làm mình buồn phiền, hãy cứ sống tốt theo đúng tâm của mình. Người có đáng trách đầu tiên và nhiều nhất ở đây, nếu có, là chồng hiện tại của chị!
Thêm một lần nữa, các bạn gái ạ, trong chuyện ngoại tình một người đàn ông 2 phụ nữ thì người đáng trách nhất bao giờ cũng là người đàn ông. Các bạn không nên dằn vặt lẫn nhau mà thay vào đó hãy chất vấn và trừng phạt người đàn ông ấy.
Bởi vì, ngoài các lý do đã nói bên trên, nếu người đàn ông ấy không cố tình lẳng lơ với chị em thì chị em chẳng bao giờ có cơ hội làm người thứ ba đâu ạ. Đã nói đàn ông họ ích kỷ lắm. Người phụ nữ không đẹp, không giỏi, không tươi mơn mởn và họ không thích vì lý do gì đó thì dù bạn có chèo kéo họ đến đâu (và ngay cả khi gia đình họ đang gặp trục trặc đến thế nào) họ cũng kinh sợ bỏ chạy mà thôi! Cho nên mới nói, cái mối quan hệ ngoại tình này, tất cả đều do sự ích kỷ của đàn ông mà ra!
Một vài lời thẳng thắn, chúc mọi người luôn hạnh phúc và sáng suốt.