From: Van Dao Tuyet
Sent: Saturday, October 10, 2009 5:08 PM
Đọc giãi bày của chị Violet, vợ cũ của chồng Hoàng An, tôi thực sự quý trọng và ngưỡng mộ người phụ nữ như chị. Chị thật là mẫu phụ nữ Việt Nam truyền thống đáng kính, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, nhân hậu và rất hiểu biết. Những đức tính này thoạt nghe tưởng đơn giản nhưng thực sự rất khó tìm thấy ở thời nay, đó là giá trị không liên quan đến học vấn, sắc đẹp, hay khả năng kiếm tiền. Chúng chỉ nói lên nhân cách, thứ mà những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, hiện đại và hãnh tiến thời nay chưa chắc có được.
Cảm xúc với những dòng chữ giản dị nhưng chắt lọc từ bao đau đớn của chị. Tự nhiên, tôi tiếc cho chồng Hoàng An, người tự từ bỏ một người vợ đáng mơ ước của nhiều người đàn ông thành đạt. Và tôi lại rất muốn nghe anh tâm sự thật lòng về bản thân trước và sau khi tái hôn với người vợ mới trẻ đẹp, "giỏi giang".
Và tôi nhớ đến câu chuyện về người không biết quý trọng những gì mình có, bỏ rơi viên đá trên tay để nhặt lấy một viên ngọc đẹp đẽ. Nhưng rồi, khi không còn viên đá nữa, người đó mới chợt tỉnh ra, viên ngọc mà bấy lâu anh ta nâng niu hóa ra là viên đá tầm thường. Còn viên đá xù xì bé nhỏ mà anh ta không sao tìm lại được mới chứa đựng bên trong hạt ngọc lấp lánh...
Nhưng chị Violet ạ, mọi chuyện đã qua, và giờ đây người không phải đau đớn dằn vặt là chị. Tôi vẫn tin ở đời có hai chữ nhân - quả, và tình yêu sâu sắc của hai con đối với chị là "quả" mà chị xứng đáng được nhận sau bao khổ đau âm thầm. Chị đã sống đúng với lương tâm mình nên ngày hôm nay chị mới có thể ngẩng cao đầu mà nói hai từ "thanh thản".
Còn chồng cũ của chị, tôi rất mong anh không phải cay đắng như người vứt bỏ ngọc kia, có thể giờ đây anh đang hạnh phúc với vợ mới, con mới, nhưng chắc chắn có những thứ anh đã để mất, đó là sự kính yêu bằng cả tấm lòng của các con chị, là sự kính trọng của họ hàng, bạn bè, dư luận xung quanh anh. Tôi mong anh sẽ được thanh thản như chị Violet!
Tôi nhớ có một câu "an ủi" rất hay thế này: "Thất tình là cơ hội để có tình yêu mới". Violet, sao chị không tính đến chuyện làm lại! Tôi nghĩ người phụ nữ như chị chắc chắn sẽ có nhiều người đàn ông hiểu biết trân trọng và mong kết bạn trăm năm. Chỉ cần chị mở cửa trái tim mình, tôi tin chị sẽ hưởng hạnh phúc khi đã "hợp về nhàn".
Kính chúc chị sức khỏe và mãi hạnh phúc bên những người thân yêu!