From: Nguyen Mai Trang
Sent: Saturday, October 10, 2009 1:23 PM
Tôi đã theo dõi mục này từ lâu. Tôi có đôi lời muốn chia sẻ với vợ cũ chồng Hoàng An.
Chào cô, cháu đọc bài viết của cô mà cháu thấy chua xót quá. Cô hy sinh tất cả, lo lắng chu đáo cho gia đình mà sự đời thật trái ngang. Cô và chồng cô đã có thời gian yêu nhau, sống với nhau bình yên hạnh phúc. Khi còn trẻ, chồng cũ của cô đã tìm mọi cách để chinh phục cô nhưng bây giờ lại bỏ rơi gia đình, bỏ rơi vợ và 2 con để theo người phụ nữ khác. Đó không phải là người chồng đáng tin cậy.
Cháu hiểu vất vả mà cô phải trải qua để nuôi 2 con ăn học, rời bỏ căn nhà từng sống và bắt đầu lại từ đầu. Thật may mắn khi 2 con của cô học giỏi và thương mẹ, biết chăm lo cho cô. Đến bây giờ cô vẫn quan tâm lo lắng cho chồng cũ của mình, cháu nghĩ cô vợ Hoàng An kia không được nhân hậu như cô. Bởi người nhân hậu sẽ không phá hoại hạnh phúc gia đình bao giờ.
Cháu mừng khi cô đã vượt qua cú shock và lấy lại cân bằng. Cô bảo lo lắng khi về già "tuổi già cô đơn không có người bạn đời bên mình để chia sẻ". Cháu nghĩ cô nên đi chùa, làm từ thiện. Làm từ thiện vừa giúp được nhiều người và tích phúc đức cho con cháu, thấy hoàn cảnh đáng thương của nhiều người mà từ đó mình sống tốt hơn.
Cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô và 2 con của cô. Mong con cô mãi là đứa con hiếu thảo để đền đáp công ơn của cô và sống có trách nhiệm. Cháu mong cô luôn gặp may mắn. Mong rằng đây là việc không vui duy nhất mà cô phải gặp.