From: Vy
Sent: Saturday, October 10, 2009 4:20 PM
Chào mọi người!
Tôi đã đọc chủ đề này từ đầu đến giờ, nhưng hôm nay mới viết vì thấy có bài phản hồi từ vợ cũ của chồng Hoàng An!
Tất cả những đau khổ của chị Violet không cần viết lên đây thì mọi người ai cũng có thể hình dung được. Tôi nghĩ mục đích của chị là một công hai ba việc... Nhưng có thể nói qua câu chuyện này, tôi nghĩ các bà vợ hãy tỉnh ngộ hơn trong hôn nhân của mình. Không có gì là vĩnh cửu, cuộc sống luôn thay đổi, con người cũng vậy, tâm tư tình cảm, suy nghĩ ở mỗi thời điểm mỗi khác (có câu nói như thế này: "Có thể đảm bảo tiền bạc nhưng chớ đảm bảo con người"). Phải hiểu rõ điều cơ bản này, để không đặt toàn tâm toàn ý, đem toàn bộ trái tim, niềm tin trao cho chồng hoặc vợ để khi họ thay đổi mình cũng không bị sụp đổ theo họ.
Qua bài viết cho thấy chị Violet là người tốt, hiền lành, nhưng điều đó lại hoàn toàn không đem lại hạnh phúc cho chị. Chị đã lý tưởng hóa tình yêu, đặt số phận mình trong tay anh chồng thay vì làm chủ cuộc sống của chính mình. Chị đúng là người vợ, người mẹ của kiểu mẫu ngày xưa nhưng sai lầm của chị là đã quá tin tưởng chồng, thu mình trong cái vỏ ốc là gia đình, quay qua quay lại chỉ có chồng với con. Trong khi đàn ông thời nay họ lại mưu cầu cao hơn thế nữa thì chị lại không đáp ứng được, mà thậm chí nếu là người đàn bà có nhan sắc, giỏi việc nước đảm việc nhà thì cũng không có gì đảm bảo cho việc chồng không ngoại tình cả các chị ạ (tôi đã thấy nhiều rồi)!
Vì vậy, hãy sống cho chính mình, làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh, chỉ có chính bạn cứu mình mà thôi, tự rèn rũa ý chí, nghị lực, bản lĩnh để đối đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Phần lớn phụ nữ sau khi ly hôn, đều rơi vào tình trạng giống chị Violet, vì vậy mà các chị không ai dám mạnh dạn ly hôn. Các chị để bản thân quá phụ thuộc vào các đức ông chồng, để khi có chuyện xảy ra bản thân như rơi vào vực thẳm vậy.
Nếu các chị có cuộc sống độc lập, có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập, duy trì tốt các mối quan hệ xã hội, luôn học tập, tiếp thu kiến thức mới, luôn biết làm mới bản thân, thì cho dù các ông chồng có đi hay ở cũng chẳng ảnh hưởng là mấy. Còn nếu các chị thuộc típ người ủy mị, yếu đuối thì tôi chịu thua không còn gì để bàn tiếp nữa, cuộc sống chỉ dành cho những ai biết đấu tranh.
Tôi thuộc thế hệ đầu tiên của 8X, cũng đã có gia đình và một con gái. Tôi có bằng cấp, trình độ, sự nghiệp vững chắc, có cuộc sống hoàn toàn độc lập. Giữa tôi và chồng hết sức rõ ràng về mọi thứ, tiền bạc (tiền nào chung là chung, tiền nào riêng là riêng), việc nhà, chăm con, mọi thứ đều phải chia đều. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải giữ chồng hoặc lo sợ mất chồng cả. Anh đi đâu, làm gì, anh có bao nhiêu tiền, tôi không bao giờ quan tâm cả.
Bởi vì, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng chẳng sợ bị thiệt thòi, trong bất kỳ tình huống nào tôi cũng không bao giờ bi lụy hay sụp đổ. Nếu chồng ngoại tình, thật đơn giản là tôi ly hôn. Sau khi ly hôn cuộc sống tôi không có gì biến động nhiều, thậm chí là còn rảnh rang, thoải mái hơn nữa ấy chứ. Và chồng tôi biết thừa điều đó.
Câu chuyện của Hoàng An và của chị Violet là bài học kinh nghiệm quý báu cho các bà vợ đấy. Còn về phần Hoàng An, tôi chúc chị giữ mãi được hạnh phúc của mình, tôi có phần thích tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của chị. Chúc chị Violet ngày càng có thêm nghị lực, bản lĩnh để tìm thấy được rằng cuộc sống không có đàn ông không có gì ghê gớm cả.
Thân chào!