From: Nguyen Hoa
Sent: Sunday, October 11, 2009 1:03 PM
Thân gửi mục Tâm sự!
Nói thật, tôi đã có lần viết bài phản đối Hoàng An nhưng có lẽ do văn không hay, chữ lại dốt và quá gay gắt nên bài tôi chẳng được đăng cho mọi người cùng đọc. Hôm nay đọc tâm sự của vợ cũ chồng Hoàng An dù là đàn ông tôi cũng muốn bật khóc và thấy rằng thôi thì ráng viết lần nữa xem sao?
Trước hết tôi xin cầu chúc phúc lành và những điều hạnh phúc nhất đến với chị Violet, vợ cũ của chồng Hoàng An! Nói thật, tôi mơ có được người vợ như chị, một mẫu người phụ nữ dịu dàng và có chiều sâu tâm hồn, cao cả và vị tha trong tình yêu và người mẹ nhân hậu biết hy sinh cho chồng cho con! Khác hẳn với chị, Hoàng An một cô gái năng động nhưng ích kỷ, nông cạn trong suy nghĩ nên biến Hoàng An thành người tự cao tự đại luôn nghĩ rằng mình đúng và giỏi hơn người... Tiếp tục viết bài viết thứ hai Hoàng An càng thể hiện rõ bản chất này của Hoàng An!
Đọc câu chuyện của chị Violet tôi tin chắc những người như Hoàng An sẽ không tỉnh ngộ được rằng mình quá "nhỏ bé’" và tầm thường so với người vợ cũ, chỉ biết giành người mình yêu mà không nghĩ cho người mình yêu, hời hợt trong suy nghĩ, quá tự đắc rằng mình đã giúp con riêng của chồng nhưng thực tế nghĩa vụ và trách nhiệm về mặt pháp lý nói như một bạn nào đó thì vợ chồng Hoàng An phải có nghĩa vụ nuôi 2 đứa nhỏ đến năm 18 tuổi chứ không phải chỉ mấy ngày cuối tuần là đã nghĩ mình ban ơn, mình giúp đỡ. Trong khi cũng vì thương chồng người vợ cũ đã khuyên các cháu đến nhà Hoàng An để tình cảm cha con họ vẫn còn và cũng có lẽ bọn trẻ đã khôn lớn để hiểu rằng chúng ‘cố gắng’ thăm bố để làm mẹ vui lòng.
Vậy mà Hoàng An chỉ biết nghĩ rằng mình vẫn rộng lượng đón con họ cuối tuần, thật là ích kỷ! Chồng Hoàng An cũng là người quá "may mắn" khi có được người vợ cũ đã hy sinh và chịu đựng tất cả cho sự hưởng thụ của cá nhân mình, cho đến giờ phút này chị ấy vẫn muốn nhắn gửi Hoàng An tìm hiểu bệnh tình của anh ấy... vì anh ấy hay giấu người thân về bệnh tình của mình! Đau khổ thế là quá đủ cho chị Violet vậy mà chị vẫn còn yêu thương người chồng bội bạc và ích kỷ đó, quả thật chị quá vị tha và nhân hậu!
Hoàng An nghĩ sao khi bảo rằng vợ chồng người ta không còn tình cảm? Hoàng An từng nghe chị ấy bảo thế sao? Xin lỗi Hoàng An 100% đàn ông khi đã ngoại tình đều bảo rằng vợ chồng anh không còn tình cảm, ngay cả tôi đây ra đường khi chọc em nào cũng bảo anh ‘chưa có vợ’... Có điên hay sao lại bảo với người tình của mình là vợ chồng anh đang rất hạnh phúc? Nhiêu đây thôi cũng thấy Hoàng An quá ngụy biện cho câu chuyện của mình và thực tế giãi bày của chị Violet là câu trả lời tốt nhất cho câu chuyện Hoàng An!
Qua đây, tôi cũng xin nhắn gửi anh TAM trong bài viết ‘Ngoại tình, ly hôn có gì đâu phải ầm ĩ’: Xin lỗi anh TAM phải ‘ầm ĩ’ chứ nếu không ‘ầm ĩ’ thì hôm nay làm sao người đọc có cơ hội đọc được tâm sự của vợ cũ Hoàng An? Làm sao con người có thể nhận ra những việc mình đang làm sai trong cuộc sống? VnExpress.net đặt ra mục tâm sự này không phải để mọi người ‘ầm ĩ’ như anh nghĩ.
Xin chúc chị Violet và Tòa soạn nhiều hạnh phúc!
Hoa