Từ: Thanh Ha
Đã gửi: 25 Tháng Tư 2011 1:02 CH
Tôi là người luôn theo sát mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ gửi bài viết, khi đọc bài viết của chị Hồng thì tôi không kìm nén nổi, sao người ta có thể học cao, giàu có, hiểu nhiều mà lại phát ngôn ra những điều như vậy. Chị chỉ có thể nói có con sẽ sợ vất vả, không được thoải mái như khi chưa có em bé, không được ngủ nướng vào chủ nhật như chị nào đưa ra ý kiến, chứ sao chị lại nói là "Khi phải bon chen thì nhân cách đã mất đi ít nhiều, vậy thì tôi đâu còn đủ nhân cách để dạy bảo con tôi".
Như vậy bản thân chị đã xúc phạm bố mẹ chị, cũng như bố mẹ chồng, chắc chắn họ cũng mất quá nhiều nhân cách vì đã sinh ra và nuôi dạy chị và chồng chị được như ngày hôm nay, và họ cũng không đủ tư cách để nuôi dạy chị. Nếu vậy theo tôi chị không cần phải gọi họ là bố mẹ làm gì.
Ông trời thật bất công vì có người muốn sinh con, khao khát được làm mẹ mà không được. Còn những người lại lên án bố mẹ mất nhân cách khi phải bon chen để nuôi con. Thời nào cũng có cái khó khăn, vất vả chứ không phải xã hội bây giờ mới phải bon chen.
Nếu có con chị sẽ thấy cuộc sống mình có ý nghĩa cũng như chị ở nhà 8 tháng và thấy cuộc sống đẹp thế nào. Ai cũng muốn tự do để làm theo những gì mình muốn nhưng cái tự do ấy phải trong khuôn khổ thì mới thành xã hội, nếu chỉ tự do thôi thì sẽ loạn hết. Nếu chị không bon chen và khéo léo liệu chị có thành công như ngày hôm nay không?
Chị 33 tuổi chưa muốn có con, tôi 33 tuổi đã có 2 con và một người bạn tôi nữa 33 tuổi đã đi chưa vô sinh được 6 năm mà chưa có con, bạn tôi vẫn hy vọng và miệt mài tìm kiếm để được làm mẹ.
Tôi vẫn được nghe thấy mọi người hỏi thăm nhau mỗi khi lâu ngày gặp: con có ngoan không? Học giỏi không? Cháu thi trường gì? Có đậu đại học không? Cháu nó làm ở đâu, chứ chẳng ai hỏi chị có mấy cái nhà, có mấy tỉ đô la? Chị đi bao nhiêu nước trên thế giới rồi? Hay chị là giáo sư chưa?
Con người là vậy chị ạ, tôi nghĩ nếu đọc bài viết của chị không những bố mẹ chị buồn, thất vọng về chị mà bản thân chồng chị cũng vậy thôi. Thất vọng không phải vì chị không sinh con cho anh ấy mà thất vọng vì sao con người thành đạt, hiểu biết như chị lại có thể suy nghĩ về việc làm cha mẹ như thế.
Vài dòng gửi chị, chúc chị chóng bình phục. Cảm ơn tòa soạn.