Từ: PrettyBee
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 11:27 SA
Thân gửi chị Hồng!
Tôi cũng là một người phụ nữ đã bước vào tuổi đầu 3 như chị. Tôi cũng có một người chồng yêu thương tôi, nhưng tôi khác chị ở điểm, anh rất yêu thương tôi nhưng tôi chưa cảm nhận thấy ở anh một chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần.
Khi đọc bài viết của chị tôi đã có thể hình dung mọi người sẽ phản hồi lại như thế nào. Ở văn phòng tôi, chị em cũng bàn luận rất sôi nổi về vấn đề của chị em mình. Bản thân tôi không cổ động cho phong trào này, nhưng tôi cảm nhận thấy rõ tôi chỉ có thể yêu thương và chăm sóc bọn trẻ chứ không thể là một bà mẹ tốt được.
Đến bây giờ trong tôi vẫn đang rất mâu thuẫn, tôi không muốn có con. Tôi yêu chồng và không muốn chia tay anh. Với tôi, đứa con không phải là thứ duy nhất để kết nối anh và tôi. Tôi chấp nhận những lời bàn tán xung quanh mình và không luyến tiếc về những gì sau này có thể xảy ra.
Ba mươi tuổi, tôi nghĩ chị em chúng ta đã đủ trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc về quyết định của mình. Chúc chị luôn hạnh phúc!