Từ: Le Phuong Lan
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 11:21 SA
Theo tôi, người phụ nữ có quyền lựa chọn sinh con hoặc không sinh con như mọi lựa chọn khác trong cuộc sống. Dĩ nhiên sẽ có những lựa chọn dễ dàng và những lựa chọn khó khăn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, người phụ nữ vẫn bị áp lực bởi những trách nhiệm mà họ hàng, gia đình, và chồng đòi hỏi.
Tôi nghĩ không nên kết luận ngay cuộc sống chị Hồng sau này sẽ không hạnh phúc như một bạn đọc đã nói, điều đó còn phụ thuộc những gì chị Hồng cho là "hạnh phúc". Người ta chỉ có thể hạnh phúc khi được làm những gì mình muốn. Phải thừa nhận rằng không có con cái, ta sẽ có thêm rất nhiều thời gian chăm sóc bản thân, giải trí, nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống với những thú vui, đam mê mà mình yêu thích.
Song, tôi cũng không kết luận là không có con mới hạnh phúc. Nhiều người, trong đó có tôi, từng có một tuổi trẻ sôi nổi với bao nhiêu điều muốn thử, muốn làm còn dang dở. Thế nhưng khi có con rồi thì lại không thể tưởng tượng nổi thiếu con mình sẽ như thế nào. Nhìn ngắm hoặc nghĩ về một đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu luôn coi mẹ là số một, luôn mong mẹ về để được vui đùa, yêu thương, đó là một trong những hạnh phúc.
Dĩ nhiên, tôi đã phải hy sinh nhiều nhu cầu cá nhân và với một người như tôi thì đó là hy sinh lớn, dù một số người, ngay cả người thân cho rằng "ôi dào, làm mẹ thì phải thế, thế đã là gì, người phụ nữ phải thế này phải thế kia". Nhiều lúc tôi cũng bức xúc là cớ sao mình không được đi cà phê một tí, thậm chí không được ở lại cơ quan vào giờ nghỉ trưa để ngủ bù một giấc sau những đêm con quấy. Rất nhiều đòi hỏi, rất nhiều trách nhiệm.
Nhưng nghĩ đến bố mẹ mình đã chịu đựng từng đấy trách nhiệm, lại trong một thời kỳ mà nuôi được 2 đứa con trưởng thành, học hành đâu đấy là cả một kỳ tích, tôi lại thấy bình tâm. Bố mẹ tôi nào có kể công, phàn nàn một câu? Hoặc nếu có cũng chỉ bông đùa trong những lúc vui ôn nghèo kể khổ thôi. Bây giờ ông bà lại cố hết sức để giúp chăm cháu nữa chứ. Âu cũng là cái nợ đồng lần, đến lượt mình phải trả.
Nói vĩ mô ra một tý, nếu ai cũng không đẻ con vì hạnh phúc riêng của mình thì xã hội sẽ thế nào, nhân loại sẽ đi về đâu? Hy vọng các chị, các em hãy cân nhắc kỹ và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho mình, và dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.