Từ: Nguyễn Tôn Văn
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 6:30 CH
Chào quý vị!
Tôi không hiểu một số người nghĩ như thế nào lại do dự việc sinh con. Với tôi con cái là kết tinh của tình yêu, là món quà lớn nhất không gì so sánh được. Hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi có con cái. Ai nói không có con vẫn hạnh phúc chẳng qua vì hoàn cảnh không thể có con thôi, còn nếu họ có con thì không biết họ sẽ hạnh phúc tới mức nào.
Ai cũng mong muốn được làm cha, làm mẹ. Các bạn để ý mà xem khi người mẹ sinh con họ sung sướng như thế nào, còn người cha còn nhảy cẫng lên ấy chứ. Dù vất vả, khó khăn đến đâu ta cũng có thể vượt qua để chăm lo cho con cái. Thành công của con cái là hạnh phúc tột đỉnh của cha mẹ.
Một số không muốn sinh con vì có những lý do sau đây:
Họ không được giáo dục đầy đủ về tình yêu nên họ không biết yêu con cái là như thế nào? Họ bị cha mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ nên cái nhìn của họ về gia đình hết sức phiến diện, họ không có thứ tình yêu này.
Họ là người vô cảm, không yêu trẻ, họ sống ích kỷ chỉ biết đến mình. Những người này có đẻ con ra họ cũng bỏ mặc, thà không đẻ còn hơn nếu đẻ lại có đứa trẻ bị bỏ rơi. Họ có lý do về sức khỏe không có khả năng sinh đẻ hoặc không có khả năng nuôi con, trường hợp này thì cần thông cảm.
Vậy ai chưa được thì hãy cố gắng để được làm cha mẹ và hãy làm cho tốt!