Từ: Tuan Ngọc
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 4:28 CH
Gửi chị Hồng!
Sáng nay tôi không để ý lắm đến tâm sự của chị, vì cũng như nhiều người tôi chỉ đọc lướt tít báo mạng. Nhưng chiều nay tôi thấy có nhiều ý kiến phản hồi theo xu hướng ngược lại với ý muốn của chị, tôi nghĩ cũng nên góp thêm vài câu cho cân bằng lực lượng. Ngoài ra, chị là người có học vấn cao, góp ý của tôi tuyệt đối không có ý khuyên bảo gì chị.
Trước hết, chị là người thành thật với bản thân, điều đó rất đáng trân trọng. Riêng việc phải có con chỉ vì người khác (bất kỳ ai) muốn có đã biến chị thành người khác rồi. Tôi không tìm được bất kỳ lý do để chị phải dành cuộc đời của chị cho mong muốn của người khác.
Mặc dù tôi không tán thành các lập luận cũng như quan điểm của chị, nhưng quyền cơ bản của bất kỳ con người nào là được làm những gì mình muốn, miễn không làm hại đến môi trường sống chung của xã hội. Hạnh phúc, theo cách định nghĩa của chị, có thể hơi khác với hạnh phúc của tôi và những người khác, điều đó là hoàn toàn bình thường.
Và đơn giản là dù muốn hay không thì ta cũng chỉ có một cuộc đời để thực hiện những điều ta gọi là hạnh phúc đó. Chúc chị đủ mọi thứ để làm điều mình thấy hạnh phúc.