Từ: TrungDong
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 10:57 SA
Chào Hồng!
Đọc tâm sự của Hồng, tôi muốn viết vài dòng chia sẻ. Rất đồng ý với bạn là có nhiều tinh hoa thế giới đang chờ ta khám phá. Và được sống, được đắm mình trong thế giới của riêng mình, tự do thoải mái làm những gì mình thích là một điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Thế nhưng những điều kể trên vẫn chỉ nên chiếm một phần nào đó, ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống của chúng ta mà thôi bạn ạ.
Khi bạn có em bé, đúng là thời gian đầu cực kỳ vất vả, nếu không có người giúp. Em bé có thể quấy khóc liên tục khi mọc răng, bị bệnh, không cho bạn ngủ trong lúc bạn đang mệt mỏi rã rời. Tuy nhiên, mọi thứ dường như có chúa lo liệu tất cả, khi mà bỗng dưng ta cảm thấy có trách nhiệm, gắn bó mật thiết, và yêu thương vô bờ với em bé của mình, người ta gọi đó là bản năng làm mẹ.
Vì thế nên bạn yên tâm, nó luôn tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta chờ ngày trỗi dậy mà thôi. Còn nữa, thời gian vất vả này chỉ kéo dài một quãng ngắn mà thôi, tầm khi bé một tuổi là bạn có thể sẽ xa rời bé nhiều hơn, để quay trở lại với cuộc sống mà bạn đã có trước khi bé xuất hiện. Chỉ sợ lúc ấy bạn không muốn rời bé ra mà thôi.
Bạn cũng đừng quá lo chuyện bon chen lo cho bé, đến nỗi băng hoại đạo đức khi con bạn lớn, bởi vì đơn giản là bạn có khả năng tài chính, bạn hãy cho bé vào học ở các trường tư, đặc biệt là trường quốc tế. Ở những trường này, chỉ cần bạn có tiền đóng học phí, là con bạn được học, được chào đón đúng như những gì bé đáng được hưởng.
Bé không cần chạy sô để học mà vẫn sẽ có đầy đủ những kỹ năng cần thiết để thành đạt, không thừa mà cũng không thiếu như khi tham gia những trường điểm, trường công. Đây là ý kiến chủ quan của mình.
Cuối cùng, như các bạn khác đã nói, trẻ con là những thiên thần, là quà tặng tuyệt vời nhất của cuộc sống. Bạn có thể hình dung hình ảnh của mình đang say sưa, âu yếm ngắm nhìn gương mặt thiên thần của con khi bé đang say giấc, khi bé đang mè nheo hoặc say sưa chơi bên chúng bạn.
Nếu bạn có nhiều con thì đúng đó là một gánh nặng, nhưng một đứa con thôi, vừa đủ sức chăm sóc, nuôi dạy, vừa đủ để bạn cho đi và nhận lại những tình cảm yêu thương với núm ruột của mình. Nó rất kỳ lạ, cao cả, và thiêng liêng, rất khác biệt với những thứ tình cảm khác. Tôi nghĩ đó cũng là một trải nghiệm thú vị vô cùng, mà nếu bạn muốn khám phá hết tinh hoa đẹp đẽ của thế giới này thì không thể bỏ qua.
Thân chào bạn. Chúc bạn hạnh phúc.