Từ: C H
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 6:07 CH
Tôi thực sự bức xúc với 90% những bài phản hồi dành cho chị Hồng. Các anh chị dành tặng cho chị Hồng những lời lẽ mà theo tôi hết sức áp đặt và có phần xúc phạm. Nào là “ích kỷ”, “bao biện”, “giả dối”, “không xứng đáng làm mẹ”, “không nên sinh con vì thật bất hạnh cho đứa trẻ nào làm con chị”.
Cho dù các anh chị đã hoặc đang là các bậc cha mẹ tận tụy đáng kính đến thế nào chăng nữa, các anh chị đang nêu một tấm gương không tốt cho các con mình về việc quá chủ quan và không thận trọng trong việc đánh giá phẩm chất một người khác.
Tôi thật sự đánh giá cao lời khuyên của chị Nguyễn Thu Anh hay anh Phan Đức. Cùng chung một ý tưởng với đa số độc giả, song anh chị chứng tỏ một tư duy sâu sắc, một sự chọn lựa cân nhắc kỹ càng lời lẽ khi phát ngôn và một sự tôn trọng tuyệt đối cảm xúc của người khác. Không chỉ chị Hồng, tôi tin rằng rất nhiều độc giả khác, trong đó có tôi, đang mong đợi được đọc thêm những bài viết chín chắn, có khả năng gợi mở nhận thức như vậy.
Trở lại câu chuyện của chị Hồng, mỗi chúng ta chỉ có 24 tiếng một ngày, ai cũng phải lao động để có thể tồn tại, ai cũng phải ăn, phải ngủ để tái sản xuất sức lao động, thời gian còn lại để tự mình quyết định có thể làm gì cùng lắm cũng chỉ là 3, 4 tiếng một ngày.
Vậy thì có gì sai nếu anh quyết định dùng thời gian đó để chăm sóc nuôi dạy con cái trong khi tôi quyết định sử dụng vào các sở thích khác. Anh sẽ đạt được mục đích của anh và tôi cũng đạt được mục đích riêng của tôi, miễn là tôi không làm ảnh hưởng gì đến công việc, lợi ích của anh, vậy hà cớ gì anh phải lên án con người tôi.
Anh có thể chia sẻ những niềm vui của anh để tôi tham khảo, chứ không thể áp đặt các giá trị cuộc sống của anh lên cuộc sống của tôi để mà kết luận sống như thế nào mới là tốt đẹp. Ở đây xin loại trừ những sở thích đe dọa sự an toàn về thể chất, tinh thần và kinh tế của những người xung quanh.
Cuộc sống đã, đang và sẽ thay đổi không ngừng. Tôi tin rằng tất cả bậc cha mẹ ở đây từng hoặc sớm hay muộn cũng sẽ có ngày bắt gặp những luồng tư duy lạ lẫm tương tự từ bạn bè, đồng nghiệp và rất có thể là từ chính những đứa con của mình.
Nếu các anh chị cũng đem suy nghĩ của bản thân mình ra áp đặt và vội vàng kết luận hùng hồn về phẩm chất của con mình thì e rằng mọi rắc rối trong quan hệ đôi bên sẽ phát sinh từ chính phương pháp tiếp cận đó. Quan hệ đã trục trặc thì đâu còn có thể chia sẻ, tham khảo gì nữa, chỉ có sự tổn thương của những người đối thoại.
Trân trọng.