Ở đó, người nước ngoài sống thoáng hơn, họ cũng không phân biệt đối với người có con khi không có chồng. Đặc biệt, con chị không phải sống trong cảnh bị bạn bè trọc ghẹo, không có áp lực về tâm lý. Như vậy con chị mới sống vui với tuổi thơ hơn. (Le Hien)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Tôi sẽ nói ra chuyện của mình để mọi người hiểu thêm, có một người chồng ích kỷ, gia trưởng và có tính vũ phu thì cuộc đời của người phụ nữ sẽ ra sao? Nếu cho chọn lại thì chắc chắn rất nhiều phụ nữ sẽ chọn giải pháp như Duyên. (Mây)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Lấy chồng năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp ĐH, đó là mối tình đầu đẹp như mơ của mình. Vậy mà mãi đến năm 25 tuổi mình vẫn không thể có con. Khi đi khám thì phát hiện ra tử cung của mình gần như không có, nó quá bé.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Bạn có con của bạn trong suốt cuộc đời, nghĩa là bạn đã có hạnh phúc hơn nhiều người rồi đó (ở đời có câu, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình). Bạn có niềm vui trọn vẹn của một gia đình đó.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Em yêu một người, chia tay cũng khá lâu rồi nhưng hình ảnh của người ấy không thể phai nhòa, em cũng không muốn đón nhận tình cảm của bất cứ ai. Em muốn sau này sẽ có một đứa con vì em cưc kỳ yêu những đứa trẻ chị à.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Mấy lần làm giấy tờ, mình cứ oang oang, không có tên cha, ai cũng nhìn mình, nhưng mình vẫn ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào họ. Vì mình thấy không có gì phải xấu hổ cả, vì mình đã cho ra đời một thiên thần tuyệt vời mà, món quà đó là do thượng đế ban tặng. (My Trang)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Việc chị cần làm là sống thật tốt để nuôi dưỡng cháu bé nên người. Khi chị tìm thấy người đàn ông thật sự yêu thương hai mẹ con chị, và người ấy cũng được cháu bé yêu thương, chị hãy nghĩ đến chuyện "hoàn thiện" gia đình, mang lại cho cháu bé tình thương yêu của cha. (Thanh Lam)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Chị có thể nhìn thấy nhan nhản cô gái chàng trai tuổi đôi mươi, nói với một bà cụ đáng tuổi mẹ mình, thậm chí ngoại mình một câu cộc lốc: “Về làm đơn rồi đem lên đây trình, nói miệng như vậy ai mà giải quyết!”. (Yen Phi)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Trong tâm sự của chị, có một chi tiết mà tôi nghĩ chị chẳng nên nói ra “và dĩ nhiên do còn quá trẻ nên ăn chơi tới bến”. Thứ nhất là chị đã sai khi khẳng định như vậy. Nói như chị thì cứ “còn quá trẻ” là phải “ăn chơi tới bến” hay sao? (Nguyen Anh)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Đang có rất nhiều phụ nữ thành đạt đang và sẽ lựa chọn con con đường mà bạn đã đi. Dần dần mọi người sẽ nhận thức được chuyện này và theo mình chỉ ít năm nữa hiện tượng này sẽ rất phổ biến tại Việt Nam.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Các bạn đã bao giờ tự hỏi có bao nhiêu người phụ nữ có chồng mà người chồng đó không phải là một nửa đích thực của đời họ chưa? Tôi tin rằng con số đó sẽ khiến cho chúng ta bất ngờ đấy. Và đó hẳn là lý do mà nhiều người phụ nữ bây giờ chọn giải pháp “thà không có còn hơn”. (La Hien)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Dù ở tuổi 30, theo mọi người tôi xinh đẹp, học thức và khá thành công, nhưng tôi cứ muốn làm người mẹ đơn thân như chị vậy. Nhưng tôi đã không tìm được sự đồng cảm từ gia đình và người thân của mình. (Phuong Chi)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Nếu chị chứng minh được người ta sai trước đông đủ bá quan thì chỉ càng làm họ cay cú, tức tối, rồi nói làm tổn thương chị. Vậy nên chị có thể chú ý hơn đến tâm trạng của người khác trong cách cư xử của mình. (Thu Huong)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Hãy hiểu rằng bạn cần và còn phải quan tâm đến rất nhiều điều, nhằm xây dựng hạnh phúc đích thực cho gia đình nhỏ của bạn. Những cách cư xử không đúng, không văn minh, thiếu văn hoá, là những gì không phải làm cho bạn phải quan tâm.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Những vấn đề bạn đang chịu đựng chẳng qua là quan niệm cũ còn rơi rớt lại hoặc tồn tại ở những người có suy nghĩ hẹp hòi. Bạn hãy cứ vững vàng và sống theo cách đã chọn. (Vu Thang)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Mình không chịu sống dưới quyền bất kỳ người đàn ông nào hết. Và mình quyết định sinh con khi 29 tuổi. Mình từng bị người này người nọ xầm xì, đôi lúc mình buồn không chịu nổi, nhưng cứ nghĩ về sinh linh bé bỏng mình đang ấp ủ trong bụng là mình lại thấy đỡ hơn.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú. (Hoang Ngoc)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Trước đây khi gần 30 tuổi mà chưa có mối tình nghiêm túc nào mình từng nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân còn hơn là nhắm mắt lấy phải người không yêu. Thế rồi mình gặp ông xã và bây giờ rất hạnh phúc. (Diep Anh)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Theo lời bạn sau khi đi khám, biết mình không sinh con được nên bạn không muốn làm khổ ai. Điều này bạn đúng. Nhưng không có nghĩa là bạn gặp ai cũng có thể chung chạ để đến nỗi mang bầu. (Ngọc Mai)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Theo em nghĩ việc quan trọng nhất mà chị cần quan tâm là dành tình cảm cho con gái của mình để bé không cảm thấy lạc lõng, không bị tủi thân vì ba má không sống chung và nhất là tránh được những suy nghĩ tiêu cực bởi những lời lẽ độc ác của miệng đời. (Nguyen Nhu Ngoc)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ