From: Q.
Sent: Monday, December 07, 2009 10:49 PM
Hi, chào bạn,
Mình là một người đã có gia đình, vợ bằng tuổi mình, chúng mình đã có 2 cháu, một cháu gái lớn 6 tuổi và một cháu trai nhỏ 2,5 tuổi.
Về gia đình: Gia đình mình theo lối truyền thống (hiện là 3 thế hệ ở trong một mái nhà và tất cả mọi việc chính của gia đình, mẹ mình vẫn là người lo quản lý hết). Tất nhiên trên góc độ quản chung.
Đọc tậm sự của bạn, mình không khuyến khích chuyện một mẹ một con (không chồng mà lại có con). Chuyện một gia đình có đủ cha mẹ, con cái và tất cả đều đẹp như mình thì thực sự phải không đơn giản lắm đâu bạn à. Điều đó chẳng ai có thể đảm bảo được, chỉ là may mắn thôi và đã được vậy thì cũng phải gìn giữ cho mình.
Còn về câu chuyện của bạn, mình thấy thực sự đó là một giải pháp hoàn hảo cho bạn, tất nhiên là đôi khi bạn có bị sự đàm tiếu của xã hội và người ngoài. Nhưng bạn hãy tự đánh giá và cảm nhận xem, nếu một người đàn ông không có vợ thì có con không, sẽ là không có con phải không bạn.
Bạn có con, đó là niềm vui và cuộc sống của bạn rồi. Bạn có con của bạn trong suốt cuộc đời, nghĩa là bạn đã có hạnh phúc hơn nhiều người rồi đó (ở đời có câu, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình). Bạn có niềm vui trọn vẹn của một gia đình đó. Trong xã hội này, không phải mọi thứ đều hoàn hảo, chưa chắc người có gia đình đã hạnh phúc hơn bạn đâu.
Về cân bằng xã hội, thường thì nữ vẫn nhiều hơn nam, do đó chuyện một mình nuôi con không phải hiếm mà, điều đó hoàn toàn tự nhiên. Bạn hạnh phúc hơn nhiều so với người lấy người đã tái giá, hoặc yêu một người đã có gia đình. Điều đó phức tạp và khó có thể nói chuyện gì trong tương lai. Với bạn, bạn sẽ luôn được thanh thản vì chẳng ai có thể làm hư hại đến gia đình bạn cả.
Chúc bạn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Bạn là người đầy nghị lực và xứng đáng có được hanh phúc đó.
Rgds