From: Ngọc Mai
Sent: Monday, December 07, 2009 12:59 PM
Thân gửi Duyên,
Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của chị. Và dĩ nhiên là cũng không hài lòng lắm với hành động và lời nói của những người kia, những người xì xầm chuyện của bạn. Thật ra theo quan điểm sống của người Việt Nam thì không chồng mà chửa hay không chồng mà có con đó là một sự sỉ nhục. Chính vì vậy nên họ mới xầm xì.
Dĩ nhiên là mỗi người mỗi cảnh, không thể cứ thấy như vậy thì nghĩ ai cũng xấu. Cần có cái nhìn thoáng và thông cảm, hay ít ra cũng không nên xúc phạm hay mỉa mai nếu như chưa hiểu rõ về người khác. Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Không phải tự nhiên mà ông bà ta lại xem trọng vấn đề không chồng mà có con. Theo tôi nghĩ thì vấn đề đó cũng khá quan trọng và tế nhị, vì nó thể hiện nhân cách của người phụ nữ.
Theo lời bạn nói thì sau khi đi khám, biết mình không sinh con được nên bạn không muốn làm khổ ai. Điều này bạn đúng. Nhưng không có nghĩa là bạn gặp ai cũng có thể chung chạ để đến nỗi mang bầu. Để rồi sau đó lại nói mình không yêu cha của đứa bé. Phụ nữ đa phần là khi có tình cảm với một người nào đó thì họ mới làm chuyện đó. Còn trường hợp của bạn tôi thấy có lẽ không phải như vậy. Cái sai của bạn là ở đây. Vì nó thể hiện nhân cách của một người phụ nữ.
Quan điểm khinh bỉ những người phụ nữ không chồng mà có con có lẽ cũng xuất phát từ việc đánh giá những hành động như vậy. "Và vì cũng có học thức và trình độ, mình tự hiểu nếu làm giấy đăng ký kết hôn thì trong thời gian mình kết hôn tài sản mình có được toàn bộ phải chia đôi nếu chẳng may anh chàng muốn ly dị" - theo lời bạn nói thì có vẻ bạn rất giàu và có học. Nhưng lối suy nghĩ của bạn hơi ích kỷ và tự tin thái quá. Với bạn sẽ không có tình yêu đâu, chỉ có tài sản là trên hết, vì chưa gì bạn đã sợ ly dị và chia tài sản, thay vì suy nghĩ vun đắp cho tình cảm.
Có thể người đàn ông đó với bạn chưa yêu nhau, nhưng với những gì bạn đang có thì chuyện vun đắp chỉ là vấn đề thời gian (nếu đó là người đàng hoàng và sống có trách nhiệm). Còn nếu ngay từ lúc này bạn đã nhìn thấy cái không tốt đẹp của người ta để tránh thì điều đó càng thể hiện nhân cách của bạn rõ hơn khi chọn người chung chăn gối với mình.
Trước khi trách người cũng nên xem lại mình bạn nhé!
Chúc bạn và con luôn khỏe.