Tôi cũng là đàn ông, tôi tự thấy, đàn ông Việt Nam chúng ta có nhiều điều đáng hổ thẹn với đàn ông các nước phương Tây trong chuyện cư xử và tôn trọng phụ nữ. Chúng ta đã quá phong kiến, quá trọng nam khinh nữ. (Luu Vu Hoang)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Đã là một người mẹ thì hy sinh tất cả vì con các cụ đã ví “Cá chuối đắm đuối vì con”, ai chẳng mong cho con mình có một hạnh phúc đầy đủ. Chỉ vì nỗi khổ không tìm được cho con người ta một người cha tốt thôi. (Le To Trinh)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Bởi vì, đứa bé sinh ra có quyền có cha, có mẹ. Các bạn thử tìm hiểu trong trung tâm bảo trợ xã hội xem những em bé trong ấy thèm một người cha, một người mẹ đến chừng nào?
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Tôi là một trong những single mom. Tôi mong rằng những người như chúng ta hãy kết nối với nhau để cũng chia sẻ những buồn vui, cách chăm sóc con cái và cùng giúp nhau tự tin hơn trong cuộc sống được không các chị?
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Bạn không ở trong hoàn cảnh của tôi chắc bạn sẽ không hiểu được ngày bé và ngay cả khi chuẩn bị lập gia đình tôi sợ phải đối mặt với sự thật là tôi không được lớn lên trong sự quan tâm chăm sóc của bố. Tôi sợ gia đình chồng tôi cũng nói tôi là "con hoang" không có sự dạy bảo của bố. (Huong)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Khi nhìn vào tờ giấy khai sinh đó không có tên cha đứa bé, tự nhiên tôi thấy tim đau quặn. Và cứ mỗi lần đi làm gì đó mà cần đến giấy khai sinh của cháu hoặc phải khai báo gì đó tôi lại thấy tim đau nhói, không có vết đau nào đau hơn như thế.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Một số người thông minh làm điều này để chứng tỏ khả năng của họ, một số người làm điều này để họ thoải mái trước những quyết định của họ. Và với sự tự tin quá mức, họ cho rằng con cái không cần gì khác ngoài tình yêu của họ dành cho. (Pham Ngoc Bach)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Khi chỉ là bào thai tôi đã không còn cha bên cạnh. Tới bây giờ đã 30 tuổi mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của một gia đình đầy đủ thành viên quây quần bên mâm cơm, hay nhìn một người cha bên cạnh con mình ở đâu đó, mắt tôi vẫn cay xè bạn ạ.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Nếu vẫn phải lựa chọn, hoặc là bỏ mầm sống của mình, hoặc là trở thành người mẹ đơn thân, tôi vẫn chọn làm mẹ đơn thân. Sự lựa chọn đó làm tâm tôi thanh thản và nhẹ nhàng. Và tôi cũng tin rằng, khi con trai tôi lớn lên, con sẽ hiểu cho sự lựa chọn đó của tôi.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Tôi nghĩ, dù cho có giỏi giang và mạnh mẽ đến như thế nào, một người mẹ đơn thân không thể nào thay thế luôn vai trò người cha trong việc giáo dục và tạo tâm lý cân bằng, vững vàng cho con mình.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Năm nay chị đã ngoài 50, cũng đã có 3 con, 2 trai và 1 gái. Trai đầu năm nay đã 26 tuổi và gái út 12 tuổi. Cả 3 cháu đều không có cha và trong giấy khai sinh chị cũng ghi là con không cha. (Minh Tuyet)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Tôi không phản đối việc ai đó có con mà không chồng, nhưng tôi không tán thưởng cách suy nghĩ bắt người khác phải tôn trọng mình khi mình chưa đạt được điều tối thiểu chuẩn mực của một người con gái. (Danh)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Các chị có đem lại được vòng tay người bố cho chúng em không? Liệu chúng em có hạnh phúc không khi nhìn mẹ mình một mình khi về già? Chúng em còn thèm cả tiếng quát mắng của bố nữa. (Doan Dung)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
“Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mới chửa thế gian chuyện thường”. Từ thời phong kiến Hồ Xuân Hương đã dám chống lại tư tưởng cổ hủ đó, thì lý do gì giữa thời hiện đại này nhiều người nhìn vào những phụ nữ không chồng mà có con một cách dèm pha như vậy. (My Dung)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Hãy tưởng tượng khi trong xã hội mà quan điểm đó phổ biến và nhà nào cũng “hoa độc mỗi quả” thì sẽ hỗn loạn đến như thế nào. Khả năng suy thoái giống nòi sẽ dễ xảy ra vì tên cha, tên mẹ trong khai sinh không có thì biết có quan hệ 3 đời không đây? (Le Quang Hoa)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Tôi năm nay 41 tuổi, chưa một lần lập gia đình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm mẹ đơn thân, nhưng tôi không dám chắc mình có thể vượt qua nổi một câu hỏi rất đơn giản của trẻ thơ “Mẹ ơi, con được sinh ra như thế nào? Sao các bạn khác lại có bố mà con không có?”. (Nguyen Thu Huong)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Con chị lớn lên không có bố dạy rồi chúng có thể hư hỏng, nghiện ngập (đầy con nhà học trường quốc tế vẫn hỏng đấy chị ạ) thì cả trăm tỷ của chị cũng chẳng là gì. Chị có bao giờ nghĩ lúc chị ốm đau không? (Tran Nam)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Các chị lâm vào tư tưởng tự đại cho rằng mình quá giỏi nên không tin tưởng vào ai khác nên dẫn con cái các chị có thể tư tưởng không tốt. Các chị có ý nghĩ quy chụp tất cả là hoàn toàn sai lầm và các chị chưa hiểu hết về hai chữ thiêng liêng “gia đình”. (Đoàn Công Minh)
> Thất vọng vì đàn ông, chị quyết làm single mom ở tuổi 32
Nói thật là đứng dưới góc độ của nửa bên kia thế giới thì tôi chỉ thấy tội nghiệp cho chị và thông cảm cho những hoàn cảnh chị gặp phải. Chứ nói ủng hộ hay cổ vũ cho xu hướng giống như chị thì hai tay phản đối. (Phuong Binh)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Do kinh tế đầy đủ, chị cho cả 3 cháu vào học trường quốc tế. Trong môi trường này, chuyện single mom hay single dad là hết sức bình thường, nên chị không gặp phải thái độ bất lịch sự về việc không chồng mà có con. (Cindy Nguyen)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ