From: Nguyen Thi My Trang
Sent: Tuesday, December 08, 2009 10:58 AM
Bạn Duyên thân mến,
Mình cũng là single mum đây. Thậm chí người đàn ông còn bỏ rơi mình và trong khai sinh mình để trống tên cha. Mấy lần làm giấy tờ, mình cứ oang oang, không có tên cha, ai cũng nhìn mình, nhưng mình vẫn ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào họ. Vì mình thấy không có gì phải xấu hổ cả, vì mình đã cho ra đời một thiên thần tuyệt vời mà, món quà đó là do thượng đế ban tặng.
Mình thì bình thường hết, không có vấn đề gì về sinh sản cả, mà mình vẫn muốn không lấy chồng, không sinh con. Mình cũng đã “phòng vệ” trong những lần quan hệ, nhưng không hiểu sao lại dính bầu. Khi mới có con mình vui và đã cố đi tìm người đàn ông đó để thông báo, không phải để đòi cưới hỏi mà mình muốn con mình có cha trong khai sinh, nhưng người đàn ông đó đã trốn biệt, thậm chí bạn bè của anh ta biết chuyện nhưng vẫn bao che cho anh ta.
Ai nhìn vào cũng cảm thấy tội nghiệp cho mình. Khoảng thời gian đầu, mình cũng có tủi thân và khóc, sau khi thấy tài liệu nếu mình khóc sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng, mình dẹp ngay ý định buồn bã và tủi thân, mình chỉ muốn chăm lo cho con mình mà thôi.
Khi nào người ta nói xấu bạn nữa, bạn cứ ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào họ và mỉm cười thật tươi. Thật ra tâm lý của chúng ta là do mình cứ thấy buồn tủi nên nhìn nhận người ta nhìn mình là do coi thường, nhưng bạn có bao giờ nhìn thẳng vào họ chưa? Khi bạn nhìn thẳng vào họ, họ sẽ lập tức quay đi ngay, không dám nhìn bạn đâu, không phải họ khinh thường mà do họ ngại ngùng cho chính họ đó thôi.
Không chừng trong những người nhìn bạn là những người có cùng cảnh ngộ, nên bạn cứ “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Con bạn mới 4 tuổi thôi, những trường hợp như thế mình sẽ còn gặp dài dài, bạn phải nghĩ khác đi, nếu mình cảm thấy tủi hổ, thì con mình sẽ cảm thấy thế nào. Nếu bạn cứng cỏi, thì con bạn sẽ học được tính cứng cỏi đó, và đó là điều có ích cho con trong cuộc sống của nó sau này.
Hãy vui lên bạn nhé, mình hy vọng bạn có thể làm bạn và tâm sự với mình khi buồn.