From: Hien La
Sent: Monday, December 07, 2009 4:40 PM
Chị Duyên thân mến!
Hay cho câu “chẳng lẽ vì mình không yêu ai thì mình bị tước đi quyền làm mẹ?”. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này của chị.
Trong xã hội ngày nay, khi trình độ và các mối quan hệ của phụ nữ đã được cải thiện rõ rệt, việc tìm một nửa của đời mình trở nên khó khăn hơn với nhiều phụ nữ. Phần vì họ không có thời gian. Phần vì tiêu chuẩn người bạn đời của phụ nữ khác trước rất nhiều, không đơn thuần chỉ là một người chồng để “duy trì nòi giống”, để không bị mang tiếng là “ê sắc ế”, để bố mẹ không phải cúi mặt khi gặp gỡ bạn bè, họ hàng...
Phụ nữ ngày nay cần một người tâm đầu ý hợp thực sự, một người có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Các bạn đã bao giờ tự hỏi có bao nhiêu người phụ nữ có chồng mà người chồng đó không phải là một nửa đích thực của đời họ chưa? Tôi tin rằng con số đó sẽ khiến cho chúng ta bất ngờ đấy. Và đó hẳn là lý do mà nhiều người phụ nữ bây giờ chọn giải pháp “thà không có còn hơn”.
Nhưng cho dù phụ nữ ở thời đại nào thì cũng luôn khao khát được thực hiện thiên chức làm mẹ của mình. Đó chẳng phải là ước mơ chính đáng hay sao, đó chẳng phải là quyền con người hay sao. Vậy phải làm thế nào để ước mơ đó trở thành hiện thực khi mà người phụ nữ không muốn kết hôn, hay nói đúng hơn là không tìm được người mà mình muốn gắn bó cả cuộc đời? Thụ tinh nhân tạo ư? Thì vẫn cứ là không có chồng. Phụ nữ đâu phải muốn trở thành “single mother” để mọi người dèm pha, để đứa con bé bỏng mang tiếng không cha. Đã ai có giải pháp cho vấn đề này chưa?
Tôi không khuyến khích việc phụ nữ chưa chồng mà có con, nhưng tôi đồng cảm với ước mơ được làm mẹ của phụ nữ.