From: A.B.
Sent: Monday, December 07, 2009 4:05 PM
Bạn Duyên,
Tình cảnh của bạn cũng không có gì cá biệt, vì tôi cũng chứng kiến tương tự như vậy. Có điều, bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều vì bạn yêu quý con của mình, và cũng không kém phần quan trọng, là bạn có đủ điều kiện kinh tế để lo cho bé.
Tôi không cần khuyên bạn điều gì, bởi vì bạn đã chứng tỏ được bản lĩnh và kinh nghiệm sống của mình, ở chừng mực nào đó khá vững vàng. Điều tôi muốn chia sẻ với bạn, chính là bạn nên để ý đến những gì thật sự quan trọng với bạn và con của bạn, mà thôi.
Ví dụ, bạn cần thể hiện cho con bạn thấy rằng cuộc sống gia đình của bạn là bình thường (không phải không có chồng, có cha, nghĩa là bế tắc tất cả, là mọi người đau khổ. Rất nhiều tình cảnh gia đình đàng hoàng, nhưng có hạnh phúc gì đâu!). Ngoài ra, bạn tập dần thói quen không quan tâm đến những phê phán, nhận xét, thậm chí là đối xử của những ai không có vai trò gì trong gia đình của bạn. Họ là xã hội, mà xã hội, nghĩa là "ăn nói vô tội vạ, miễn là không vi phạm pháp luật!".
Bạn nên tìm những người bạn thân thiết, thật sự tốt đối với bạn. Và cuối cùng, bạn nên tự nhủ rằng, bạn không phạm sai lầm gì cả. Cuộc sống là tổng hợp của vô số cách sống. Chúng ta có thể có những cách sống khác nhau, miễn sao thoải mái và không vi phạm luật pháp, không gây ảnh hưởng xấu đến bất cứ ai.
Hãy nhìn về tương lai của con bạn. Hãy hiểu rằng bạn cần và còn phải quan tâm đến rất nhiều điều, nhằm xây dựng hạnh phúc đích thực cho gia đình nhỏ của bạn. Những cách cư xử không đúng, không văn minh, thiếu văn hoá, là những gì không phải làm cho bạn phải quan tâm.
Chúc bạn vững tin.