From: Trần Phương Chi
Sent: Monday, December 07, 2009 4:21 PM
Chào chị Duyên!
Đúng là làm mẹ đơn thân thì chẳng có gì là sai cả, nhưng vốn dĩ người Việt Nam luôn mang đậm bản chất phong kiến nên điều này với những người lớn tuổi cũng rất khó chấp nhận.
Dù ở tuổi 30, theo mọi người tôi xinh đẹp, học thức và khá thành công, nhưng tôi vẫn cứ muốn làm người mẹ đơn thân như chị vậy. Nhưng tôi đã không tìm được sự đồng cảm từ gia đình và người thân của mình. Nên đó cũng chỉ là ước mơ của tôi thôi.
Trong cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì là trọn vẹn cả, nên nước trong chị rửa mặt, nước đục thì chị rửa chân. Chị cũng đừng bận tâm nhiều đến những người xung quanh.
Sống với người đàn ông không đủ tư cách làm chồng, làm cha thì việc làm mẹ đơn thân vẫn tốt hơn nhiều chị à!
Vài lời gửi đến chị, chúc chị sức khỏe, tự tin và thành đạt!
Trần Phương Chi