From: B.A.
Sent: Monday, December 07, 2009 6:14 PM
Chào Duyên,
Mình rất hiểu những tâm trạng bạn đang trải qua. Theo mình, một mình làm mẹ chẳng có gì là sai cả, nếu không muốn nói bạn thật dũng cảm và tuyệt vời (sau này khi con bạn lớn và thành đạt thì bạn sẽ càng rõ điều này). Bạn phải nghe những câu nói như vậy là vì người Việt Nam mình còn chưa quen với hiện tượng này và còn nhiều người thiếu văn hóa và hiểu biết nông cạn nên mới có những lời đáng trách như vậy.
Không phải ai cũng có hôn nhân thành công, thậm chí theo thống kê thì phần lớn mọi người đều thất bại trong hôn nhân. Chưa chắc người nói với bạn những câu như vậy đã có cuộc sống tốt hơn bạn (xung đột với chồng, với gia đình chồng...), chưa biết chừng họ đang ghen tỵ với sự lựa chọn sáng suốt và thành công của bạn. Duyên đừng bao giờ buồn vì những chuyện vặt này.
Bạn nên biết rằng việc của bạn làm là đúng và đang có rất nhiều phụ nữ thành đạt đang và sẽ lựa chọn con con đường mà bạn đã đi. Dần dần mọi người sẽ nhận thức được chuyện này và theo mình chỉ ít năm nữa hiện tượng này sẽ rất phổ biến tại Việt Nam.
Tuy nhiên để tránh những chuyện phiền phức như Duyên vừa kể, mình thấy bạn có thể nhờ các bên cung cấp dịch vụ làm giấy tờ để không phải nghe những lời thiếu văn hóa như vậy. Riêng cá nhân tôi luôn cảm nhận rằng bạn là người phụ nữ chân thật, thông minh và những quyết định vừa qua của bạn là hoàn toàn đúng đắn.
Bạn đã có con, đó là điều tuyệt vời nhất với một người phụ nữ, hãy luôn giữ vững niềm tin để chăm sóc con chu đáo và tận hưởng nhiều niềm vui trong cuộc sống mà những người phụ nữ có chồng không bao giờ có (sự tự do trong cuộc sống, các định hướng trong giáo dục con cái...).
Chúc bạn và cháu bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.