Em cũng đã có chồng, nhưng em hoàn toàn ủng hộ những người phụ nữ can đảm như chị, dám làm dám chịu, dám bảo vệ hạnh phúc của mình và người khác kể cả khi điều đó đi ngược lại truyền thống.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Nếu là mẹ mà không đủ bản lãnh để vượt qua những lời đàm tiếu thì đứa bé làm sao có thể làm được. Hãy cố gắng vì điều quan trọng hơn là làm sao để bé lớn lên có thể hiểu, không giận ai và có tương lai tốt đẹp. (Gia Linh)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Mình đã hút điều hòa 2 lần và thấy rất ân hận. Đến lần thứ ba, cảm giác làm mẹ trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng lại cảm giác anh không phải chỗ dựa hay thích hợp để làm bố con mình. Mình quyết định sinh con một mình. (Linh Nga)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Duyên hãy mạnh mẽ hơn nữa để cùng bước đi với con. Mình đã tạo ra đứa con bằng sự tự quyết định thì phải thật sự vui vẻ mà đón nhận những khó khăn về tinh thần cũng như đối đầu với cuộc sống đầy cam go. (Ly)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Có nhiều nguyên nhân khiến chúng tôi phải làm mẹ một mình, không ai giống ai, nhưng hầu như chúng tôi đều đã phải đấu tranh tư tưởng, khóc lóc nhiều, suy sụp nhiều trước quyết định lớn trong đời như thế.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Sinh viên chỗ tôi ở đang đi học, chưa lấy chồng nhưng cũng rất nhiều bạn có con trong lúc đang đi học. Nhà trường cho phép sinh viên đưa con đến lớp học, miễn là không làm ảnh hưởng đến giờ học. (Nguyen Cong)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Mình nghĩ bạn không có gì sai cả mà bạn hoàn toàn có thể tự hào về khả năng chiến thắng bản thân mình. Bạn là một người phụ nữ không chỉ mạnh mẽ, mà rất mạnh mẽ. (Nguyen)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Những người không có chồng mà có con được xã hội nhìn nhận như một biểu hiện lệch lạc về hành vi. Họ hay khinh miệt, mỉa mai, bàn tán sau lưng, thậm chí nói thẳng ra trước mặt. Tất cả do quan niệm cũ còn ăn sâu. (Dung)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Nếu lấy chồng để có con, để người khác không nói ra nói vào, mà ngày nào cũng bị chồng đánh, hay chồng ra ngoài có vợ bé, hay vợ ngoại tình với người khác… thì cuộc sống đó có “hạnh phúc" không?
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Tôi đã quen và trao thân nhầm một người không được chín chắn, nên sau khi biết tôi có bầu anh ta đã nghe lời gia đình xúi giục phủ nhận đứa con và không lo lắng gì cho tôi. Tôi đã rất đau lòng.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Chị không có gì sai cả, thực ra nguyên do chính cho những lần chị bị xúc phạm chỉ là không may gặp phải những người không biết cư xử. Những người này không bao giờ thèm nghĩ đến cảm xúc của người khác cả.
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Việc lấy chồng hay không là quyền của mỗi phụ nữ và là điều không thể ép buộc. Mỗi người đều có con đường đi riêng đảm bảo hạnh phúc của mình mà không làm hại đến người khác hoặc vi phạm pháp luật. (Binh Nguyen)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Không phải ai cũng có hôn nhân mỹ mãn. Cho nên không phải có chồng thì mới có con được. Thôi thì bạn đừng buồn vì những người không đủ ý thức và tế nhị. Miễn bạn cảm thấy vui vẻ và chăm sóc con đầy đủ. (Vy Nguyen)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Cách nhìn và suy nghĩ của nhiều người Việt Nam hiện nay là như thế nhưng so với nhiều năm trước thì đã khá hơn rất nhiều. Xã hội sẽ thay đổi nhưng cần thời gian để mọi người quen với cảnh đời và suy nghĩ mới. (Tuan Anh)
> Làm mẹ đơn thân thật khổ
Mình có con một mình thì có gì sai, sao mà người ta cứ phải sỉ nhục mình và con bé? Mình có đủ năng lực nuôi con, có đủ trình độ nhận thức, mình không phải kẻ thứ ba, con cũng không phải vô thừa nhận, sao cứ bị mọi người xầm xì? (Duyên)