Cho dù chị và sếp chưa xảy ra chuyện gì, nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Với tình hình như chị kể thì theo tôi nghĩ một sớm một chiều thì quan hệ tình dục của chị và sếp sẽ xảy ra. Vì với bản năng của của người đàn ông, như tôi thì tôi nghĩ đó là điều chắc chắn. (Ho Quang Thang)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Chị nên nhớ rằng đàn ông có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chứ không bao giờ từ bỏ gia đình. Họ có thể ăn chả ăn nem ở ngoài, nhưng họ không bao giờ đánh đổi cuộc sống hiện hữu của họ. Chị cũng nên nhớ rằng chồng chị, con chị cũng không bao giờ tha thứ cho một người mẹ lăng loàn. (Le Thanh Dung)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Phải nói điều thực tế này, đàn ông chúng tôi rất thích gặp những cô gái đa tình, lãng mạn, hơi lẳng lơ… như Khánh, nhưng gặp để thỏa mãn dục vọng của mình và đáp ứng nhu cầu của đối tác. Tuyệt đối rất sợ và không bao giờ dám lấy những người đàn bà như vậy làm vợ!
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Thực ra mình không nghĩ bạn là cô gái lẳng lơ đâu, bạn đang hành động theo bản năng thôi. Bạn không yêu người ta đâu, quý mến thì chắc là có, nhưng đó không phải là tình yêu. (Lan Hong)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Cả chị và ông sếp chị, bạn của gia đình chị, đang làm những điều đáng lên án: lừa dối. Tục ngữ Tàu có câu "không được ghẹo vợ của bạn thân" vậy mà anh sếp của chị lại dám ôm hôn chị khi chưa biết nhiều về chị? Tôi đoán anh ta tham lam và muốn chiếm đoạt chị nhất thời thôi. (Do Tuan Hung)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Dẫu biết là ai không khỏi những phút yếu lòng, anh đã không thể kiềm chế được bản thân khi trót thích cô bạn gái thân của vợ mình, nhưng cả hai không nên vượt quá giới hạn như vậy, mà những 3 lần chứ không phải 1 lần duy nhất. (Pham Thao)
> Chuyện tình bí mật giữa tôi và bạn thân của vợ
Đọc tâm sự của chị tôi chợt nhớ lại bộ phim mình xem khá lâu. Có những tình tiết có thể nói gần như trường hợp của chị đang đối mặt và dấn vào, dục vọng và mê muội. Chính điều này đã cuốn người phụ nữ trong câu chuyện ấy cũng như chị vào ngã rẽ khác của cuộc đời, một ngõ hẹp. (Huynh Ngoc Duy)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Như chị nói đối với cả hai cũng đều là những phút xao lòng, vậy chị hãy nghĩ đến tương lai của gia đình mình, một người chồng tốt và những thiên thần xinh. Những khi trống thời gian chỉ cần nhìn những thiên thần thôi là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi chị ạ. (Minh Hien)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Trong con người tôi có hai phe cứ đấu tranh lẫn nhau. Một bên là tình cảm chân thành với người mình yêu. Một bên là những khao khát, đắm đuối, và mơ tưởng. Nó như có một ma lực ghê gớm làm mụ mị cả đầu óc tôi mặc dù giữa tôi và sếp chẳng có gì chính thức thể hiện.
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Hãy giải thích với chồng bạn về khó khăn mà bạn đang phải chịu đựng, nói sự thật và hãy bày tỏ nỗi lòng của mình với anh ấy, mong anh tha thứ. Điều quan trọng là phải cho chồng bạn hiểu và biết được sự việc này, cho chồng bạn biết được bộ mặt thật của người bạn anh ấy. (Bi Thai Trung)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Đã có vợ con mà còn muốn dan díu với vợ bạn thì loại người đó xã hội rất khinh miệt, sao chị lại không nhận ra để rồi còn lý tưởng hóa nụ hôn cạm bẫy đó? Sao chị không nhẩm tính thiệt hại cho sự dan díu này? (Ha Phuong)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Vẫn biết cuộc sống vợ chồng đôi lúc không tránh khỏi chuyện ngoại tình trong tư tưởng, nhưng theo tôi chị hãy thử nhìn xa hơn một chút. Nếu tiếp diễn mọi chuyện, chị sẽ được gì, mất gì? Đến với ông sếp chị, chị có hạnh phúc không? Người đó có cưới chị không? (Nguyen Dinh Tuan Phuong)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Tôi nghĩ thứ tình cảm mà chị dành cho anh bạn kia không phải là tình yêu, mà căn bản là sự tự tôn của chị bị xúc phạm và chị mong muốn được anh ta quan tâm để che lấp đi sự hụt hẫng ấy mà thôi. (Dinh Nghia)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Đối với một số đàn ông chúng tôi ai lại không muốn tìm của lạ để thử xem cảm giác như thế nào. Có cơ hội là họ muốn thử ngay được thì quá tốt còn nếu như không thì thôi. Cơ hội đến thì không bao giờ họ có suy nghĩ là từ bỏ, anh bạn của Khánh là loại như thế. (Lâm Quốc Công)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Tôi hiểu tình cảm thì khó mà kiểm soát, nhưng khi chị đã lựa chọn chung sống với chồng thì chị cũng đã hiểu phải từ chối những thứ tình cảm khác dành cho mình. Nếu tiếp tục thì chị cũng tưởng tượng kết quả như thế nào, tôi e là tệ lắm, chị đâu muốn vậy phải không? (Tam Nguyen)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Theo lời chị tôi thấy sếp chị là một người không ra gì cả? Không xứng đáng làm bạn của chồng chị. Và chị cũng vậy, chị cũng không xứng đáng là một người vợ. Chị nói chị lẳng lơ, tôi thấy là chị nói đúng đấy. (Anh Dung)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Cả hai nếu vẫn duy trì ở mức mà như chị vừa nói sẽ tệ lắm đấy. Anh ta đã làm như thế, đã thổ lộ như thế vậy thì có ai không nói rằng anh ta sẽ đi xa hơn. Nếu đi xa hơn sẽ là ngang trái, sẽ phá nát không phải một mà là 2 gia đình (gia đình chị và gia đình anh ta). (Le Son)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Quan niệm của chị về hạnh phúc gia đình là thế nào nhỉ? Hãy đặt chị vào vài trò người chồng, người cha như cánh đàn ông chúng tôi đi, hãy suy nghĩ với vai trò đó chị sẽ thấy được rằng chị đã làm tổn thương chồng chị lắm… (Nguyen Minh Cuong)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Sau khi sinh con, vì muốn học hỏi cách kinh doanh, chồng sắp xếp tôi vào làm tại cơ quan của bạn anh ấy. Một lần, bạn anh uống rượu và nhờ tôi đưa về. Khi dừng xe bên đường, rất bất ngờ, anh đã ôm chầm tôi và hôn như điên dại. Khổ cho tôi đến tận bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh ghê gớm. (Khánh)