From: thang hoquang
Sent: Thursday, December 25, 2008 11:15 AM
Subject: doi loi voi chi Khanh
Gửi chị Khánh,
Năm nay tôi 34 tuổi, là kỹ sư CNTT. Tôi rất thường xem mục Tâm sự. Nhân đọc bài “Không thể quên nụ hôn trộm của sếp”, tôi có những dòng tâm sự sau:
Tôi cho rằng chị là một người đàn bà quá ích kỷ, nói theo cách của người Á Đông chị là người quá hư hỏng. Đồng ý thời đại bây giờ không còn phải công, dung, ngôn, hạnh nhưng chị phải hiểu rằng chị vẫn là người Á Đông cơ mà. Chị có biết rằng chị làm như vậy, nếu như chồng chị mà biết được thì việc gì sẽ xảy ra không? Chắc chắn chồng chị sẽ không bao giờ chấp nhận người vợ như chị, rồi gia đình sẽ tan nát và đứa con là người khổ sở nhất khi ở với mẹ thì thiếu cha và ngược lại. Đó là chưa nói chồng chị và bạn chồng mất đi tình bạn…
Cho dù chị và sếp chưa xảy ra chuyện gì, nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Với tình hình như chị kể thì theo tôi nghĩ một sớm một chiều thì quan hệ tình dục của chị và sếp sẽ xảy ra. Vì với bản năng của của người đàn ông, như tôi thì tôi nghĩ đó là điều chắc chắn. Theo tôi không nên trách sếp của chị được, vì con người đàn ông là như vậy đó. Họ sẽ không bỏ qua cơ hội trong khi chị là người tạo ra cơ hội cho anh ấy.
Những lúc chị tạo ra cơ hội như vậy có khi nào chị nghĩ đến chồng, đến con, đến gia đình của mình không? Vì khi chưa xảy ra chuyện thì rất bình thường, nhưng khi mất rồi mới thấy quý thì khi đó đã muộn rồi. Chị nên nghĩ lại đi vì gia đình là nền tảng, là tổ ấm. Còn nếu như chị xem thường gia đình, xem thường tổ ấm thì theo tôi không còn gì để mà nói.