From: bi thaitrung
Sent: Wednesday, December 24, 2008 5:50 PM
Subject: Phan hoi bai viet "Khong the quen duoc nu hon trom cua sep"
Tôi rất mong người gửi bài "Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp" có thể đọc được những dòng này, hy vọng VnExpress.net chuyển lời giúp tôi đến với bạn. Tôi viết những dòng này hy vọng không quá muộn.
Cái hôn đầu tiên của "người sếp" đó có thể là do hiểu lầm, do rượu, do vô tình hay bất cứ lý do nào khác cũng là điều không thể chấp nhận được. Làm sao một người đã có gia đình lại có thể hôn một người khác, nghiêm trọng hơn đó lại là vợ của bạn mình? Tôi thấy thực sự khó hiểu khi đáp trả lại nụ hôn của "người sếp" đó không phải là một cái tát trời giáng cho anh ta tỉnh rượu ra.
Bạn đã quá coi nhẹ việc này, bạn đang thiếu tôn trọng chồng của mình. Đọc bài viết của bạn tôi không cảm nhận được sự hối hận, mà cảm giác bạn đã bị lạc vào bẫy tình mà người sếp kia giăng ra. Người sếp đó đang phá hoại cuộc đời, hạnh phúc của cả gia đình bạn. Lý do ư, là một người đàn ông tôi hiểu rất rõ đằng sau nụ hôn sẽ là điều gì, rõ ràng "người sếp" đó là kẻ xấu, hắn ta cố tình nhờ bạn đến nhà để lợi dụng bạn.
Kẻ xấu đó có có hai mặt, một mặt là bạn tốt của chồng bạn, mặt kia thì ra sức dụ dỗ vợ của bạn mình. Thật hèn hạ và nhơ nhớp. Cứ tưởng tượng lúc đó nếu bạn buông thả thì sự việc sẽ đi đến đâu. Đọc tiếp những dòng của bạn tôi tự hỏi bạn còn yêu chồng mình không, còn mong gia đình mình được yên ấm, còn muốn làm một người vợ vì chồng vì con chung thủy hay không?
Nếu bạn còn yêu chồng, yêu mái nhà hạnh phúc mà mình đang có thì bạn chẳng có lý do gì để giằng xé, dằn vặt cả ngày lẫn đêm cả. Tôi xin bạn hãy thức tỉnh và xin chân thành khuyên bạn hãy chấm dứt ngay công việc ở công ty của người sếp kia.
Mong bạn hãy giải thích với chồng bạn về khó khăn dằn vặt mà mình đang phải chịu đựng, nói sự thật và hãy bày tỏ nỗi lòng của mình với anh ấy, mong anh ấy tha thứ. Điều quan trọng là phải cho chồng bạn hiểu và biết được sự việc này, cho chồng bạn biết được bộ mặt thật của người bạn anh ấy.
Mong bạn sớm chấm dứt được sự giằng xé, dằn vặt của mình. Đừng để sai lầm tiếp tục diễn ra, lúc đó có hối hận cũng đã muộn.