From: Tuan Hung Do
Sent: Thursday, December 25, 2008 12:07 PM
Subject: Gui chi Khánh
Đọc tâm sự của chị tôi có vài điều muốn góp ý với chị, nếu có gì không phải chị bỏ qua cho tôi nhé.
Là người thì ai cũng có mặt tốt và xấu, tôi thấy chị cũng vậy. Chị đang tự lừa dối bản thân, gia đình chị và mọi người đấy. Tôi biết có khuyên chị thì những lời khuyên này cũng rối bời như tâm trạng của chị. Chị đang tính toán được mất trong chuyện này, chị muốn có cả 2 phải không?
Thưa chị rằng không ai có thể đi một lúc 2 con đường. Chị đang làm chuyện vô lý như thế đấy. Cả chị và ông sếp chị, bạn của gia đình chị, đang làm những điều đáng lên án: lừa dối. Tục ngữ Tàu có câu "không được ghẹo vợ của bạn thân" vậy mà anh sếp của chị lại dám ôm hôn chị khi chưa biết nhiều về chị? Tôi đoán anh ta tham lam và muốn chiếm đoạt chị nhất thời thôi.
Có những lỗi lầm có thể sửa chữa rất nhanh, nhưng có những lỗi lầm phải trả giá rất nhiều. Chị cũng là người hay đọc mục Tâm sự, chị không thấy rằng có rất rất nhiều câu chuyện giống của chị hay sao? Những chuyện này chúng đi về đâu? Chị sẽ là nạn nhân thứ bao nhiêu?
Thật sự tôi không thích những người phụ nữ như chị, tôi không muốn nặng lời đâu chị ạ. Chị hãy cám ơn Tam Nguyen và Anh Dung, họ là người rất hiểu biết về đàn ông đó. Tôi không muốn viết thư cho chị nhưng đọc xong bài góp ý của 2 anh này tôi gửi cho chị vài dòng.
Tỉnh dậy đi chị! Giấc mơ tình yêu nào cũng đẹp, nhưng có giấc mơ có thật và có giấc mơ trở thành ác mộng.
Dạo này tôi đọc mục Tâm sự mà xót xa quá! Nhiều chuyện buồn, nhiều nước mắt quá! Mong mọi người hãy tỉnh táo và hãy sống thanh thản, đừng sống cả đời trong ân hận.
Xin chân thành cảm ơn Tòa soạn! Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui và hạn chế "trút hận, trút giận" lên Tâm sự.