From: Phuong Nguyen Dinh Tuan
Sent: Thursday, December 25, 2008 6:07 AM
Subject: Chi Khanh that dang thuong
Gửi chị Khánh!
Tôi thấy chị thật đáng thương và đáng... buồn cười. Chị đang có gì trong tay? Một gia đình êm ấm, một ông chồng yêu thương mình, con cái ngoan ngoãn. Vậy chị còn muốn gì? Hay là chị sẽ biện minh rằng đấy là tình yêu, là tình cảm và nó không hề có tội.
Vẫn biết cuộc sống vợ chồng đôi lúc không tránh khỏi chuyện ngoại tình trong tư tưởng, nhưng theo tôi, chị hãy thử nhìn xa hơn một chút. Nếu vẫn tiếp diễn mọi chuyện, chị sẽ được gì, mất gì? Đến với ông sếp chị, chị có hạnh phúc không? Người đó có cưới chị không? Hay là quất ngựa truy phong như bao kẻ đàn ông khác? Sẽ hứa hẹn sẽ cưới chị, sẽ lo cho chị cuộc sống sau này.
Chồng chị, con chị sẽ nghĩ như thế nào về chị? Gia đình, hàng xóm sẽ nhìn chị với ánh mắt nào? Chị bảo chị là người có học thức, lương bổng cao, được người khác trọng vọng, nhưng suy cho cùng chị chỉ khoe khoang và ngụy biện về cái bề ngoài của bản thân mả đánh mất chính mình, đam mê vào dục vọng hơn là hai chữ tình yêu mà chị vẫn lầm tưởng.
Mong chị tỉnh ngộ!