From: Huynh Ngoc Duy
Sent: Friday, December 26, 2008 10:01 AM
Subject: "khong the quen nu hon vung trom cua sep"- phan hoi
Chào chị Khánh,
Đọc tâm sự của chị tôi chợt nhớ lại bộ phim mà mình đã xem cách đây khá lâu. Tôi không có ý quảng cáo cho bộ phim này nhưng có những tình tiết có thể nói gần như tương tự trong trường hợp của chị đang đối mặt và dấn vào như hiện nay, dục vọng và mê muội. Chính điều này đã cuốn người phụ nữ trong câu chuyện ấy cũng như chị bước vào ngã rẽ khác của cuộc đời mình, một ngõ hẹp chứ không phải là một con đường sáng.
Hiện tại, tôi thấy có nhiều lời khuyên cho chị để có hành động sáng suốt nhằm giữ gìn hạnh phúc cho gia đình mình. Những phân tích đó là khá khả dĩ và chân thành. Vấn đề là chị nhận thức như thế nào mà thôi. Riêng bản thân tôi thì lại khuyên chị nên xem bộ phim này. Khi chị thấy những dục vọng vụng trộm có kết cục như thế nào có lẽ bản thân chị sẽ sáng suốt hơn và quan trọng là “biết sợ” để dừng lại. Tôi mong rằng sự mê muội của chị chỉ là nhất thời.
Chúc chị giữ được mái ấm của mình!
Duyhn