From: thao.pham
Sent: Thursday, December 25, 2008 10:31 AM
Subject: Gui nguoi giau ten
Gởi Người giấu tên!
Đọc câu chuyện của anh mà em thấy giận anh kinh khủng. Em thấy bà xã của anh thật là đáng thương, nếu chị ấy mà biết những sự việc đã xảy ra với chồng và người bạn gái thân nhất thì không biết chị ấy sẽ như thế nào nữa? Cả người bạn thân của chị ấy nữa, tại sao chị ấy lại nỡ đối xử như thế với người bạn thân của mình chứ?
Dẫu biết là ai không khỏi những phút yếu lòng, anh đã không thể kiềm chế được bản thân khi trót thích cô bạn gái thân của vợ mình, nhưng cả hai không nên vượt quá giới hạn như vậy, mà những 3 lần chứ không phải 1 lần duy nhất. Em thử hỏi những lần sau này anh và chị ấy có suy nghĩ không mà lại tiếp tục hành xử như vậy?
Đã vậy bây giờ đây khi người ta đã hạnh phúc bên chồng rồi anh còn đang vương vấn, nhớ nhung về người ta nữa... Không biết anh thấy em có suy nghĩ quá đáng không? Vì em là con gái nên em cảm thấy bị tổn thương đó, nếu sau này chồng em cũng đối xử với em như vậy!
Thật sự khi đọc bài viết của anh em thấy khó chịu trong người lắm. Một sự dối trá đã được che đậy thành công, và em đã ước gì nếu vợ anh biết sự thật thì em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. (Dù em biết như vậy sẽ thật tàn nhẫn, em thật mâu thuẫn!). Em cảm thấy hoài nghi tất cả những sự thật ở trên đời này. Thật khủng khiếp.
Em thật sự muốn biết cuộc sống của vợ chồng anh giờ như thế nào, hạnh phúc chứ, và vợ anh có nghi ngờ gì không vì em thật sự thấy thương cho chị ấy lắm.
Em gái.