Chị cũng có một gia đình, một con trai 4 tuổi, công việc tốt, khá duyên dáng... và cũng bị săn đuổi dù mang chiếc nhẫn cưới suốt 6 năm trời. Đôi lúc chị cũng bị xao lòng một tý bởi những cú hích tình cảm bất ngờ, những xao động bởi sự galăng, vẻ lịch thiệp, hào nhoáng đầy cám dỗ. (Nguyen Nga)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Tôi mềm lòng trước một người phụ nữ dưới quyền tôi. Cô ấy không xinh, không sôi nổi, không trầm, đã có gia đình… và nói chung là bình thường như mọi phụ nữ khác dưới quyền quản lý của tôi. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có một tình cảm rất đặc biệt với cô ấy.
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Không biết chị có biết câu “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” không? Câu nói này tuy đơn giản nhưng rất đủ để nhắc nhở chị và bạn chồng chị ở thời điểm này. Ở đây, anh bạn của chồng chị đã phạm cả hai điều trong câu nói trên. (Nguyen Cao Thuan)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Chị thử đặt trường hợp là người đàn ông xem, chị nghĩ sao khi một người đã có chồng, lại dễ dãi như vậy. Đảm bảo với chị sau khi có chị rồi anh ta sẽ xem thường chị cho mà xem. Tôi hy vọng chị có quyết định đúng. (Hoang Phu Mai)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Tôi tin rằng chị Khánh phải là người có duyên hay dễ nhìn một chút thì sếp mới “quan tâm đặc biệt” như vậy. Nếu bình thường như những người phụ nữ khác thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và đương nhiên sẽ cũng chỉ là một nhân viên làm việc chăm chỉ. (Nguyen Van Hieu)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng những tư tưởng không đúng không sớm thì muộn sẽ phá tan hạnh phúc gia đình các bạn. Rồi con các bạn nữa. Chúng có thể trở thành con ngoan, trò giỏi, thành người có ích cho xã hội được không khi mà mẹ chúng là người như vậy.
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Anh ấy năm lần bảy luợt mời tôi đi uống café, nói rằng muốn trò chuyện tâm sự với tôi về chuyện gia đình, nói rằng anh ấy không hạnh phúc. Chúng tôi hẹn nhau ra một quán café, vừa ngồi vào ghế tôi đã hướng câu chuyện vào đề tài hôn nhân và gia đình của anh ta. Chúng tôi nói chuyện rất thật, sôi nổi và hào hứng. (Dan Le)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Rất may trong thời gian chờ mọi người tư vấn, tôi đã nghĩ rằng "Chuyện của mình, chỉ có mình là người giải quyết tốt nhất". Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với sếp tôi. Anh ấy đồng ý với tôi là sẽ không tiếp diễn chuyện nhố nhăng này nữa. (Khánh)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Tôi thấy mình hoang mang biết mình đi lạc lối mà không sao quay lại được. Chúng tôi cứ thế ôm và hôn nhau đến tê dại. Anh cắn môi tôi suýt bật máu, còn tôi cắn anh vào ngực, anh bảo như thế cho nhớ.
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Chị có thể không tin, thế thì mời chị cứ thử uống say mèm một lần, chị sẽ biết khi say rượu, người ta có biết là mình đang làm gì hay không. Hay là biết rất rõ, nhưng vẫn cứ đổ thừa cho “Rượu nói, rượu làm”.
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Anh hay gọi điện thoại cho tôi với đủ thứ lý do anh nghĩ ra. Anh cũng lân la làm thân với chồng tôi hơn trước (trước đó hai người chỉ biết nhau nhưng không thân). Anh hay gợi ý để tôi đi công tác cùng anh. Rồi anh bắt đầu xa gần bóng gió, làm cả thơ tặng tôi và cuối cùng nói toạc ra là rất thích tôi.
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Một hôm sếp quay lại công ty khi mọi người đã về gần hết. Anh ấy gọi em vào phòng và tỏ tình cùng em. Em tự hỏi điều anh ấy muốn là gì? Một đêm với em hay nhiều đêm với em? Hôm ấy em khóc, đơn giản vì niềm tin của mình sụp đổ. Với thái độ dứt khoát, em bỏ về.
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Bạn chẳng phải là ngoại lệ. Khi hôn nhân đã có phần nhàm chán bản thân muốn thêm hương vị, nhưng bạn lại không khơi dạy hương vị ở người chồng của mình mà lại tìm một hương vị mới. (Lan Ha)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Mọi quan tâm, chia sẻ mà tôi thiếu thốn ở chồng thì dường như bù đắp tất cả ở anh ấy. Tuy tôi không ngoại tình thực sự, tôi và anh ấy nhìn nhau còn không dám vì cả hai đều hiểu rất rõ những luân thường đạo lý không thể vượt qua. Nhưng tôi hiểu rất rõ tôi yêu anh ấy, tôi đang ngoại tình tư tưởng.
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Tôi tin chắc rằng sếp là bạn thân của chồng vì vậy mà chồng chị mới tin tưởng để giới thiệu chị làm ở đó. Vậy mà chị và người đó đã chà đạp lên những điều thiêng liêng tốt đẹp chỉ vì dục vọng cá nhân. Phải nói rằng chị và người bạn đó chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nếu để người thân xung quanh nhận ra. (Sang Hoang)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Tôi sẽ cho chị một phương pháp hữu hiệu để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng thành công hay không là do chị thực hiện. Chỉ biết phương pháp này là tối thắng, giúp chị đạt được chân hạnh phúc. (Nguyen Huy Khanh)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Chồng chị sẽ cảm thấy buồn và dù còn yêu chị, nhưng sẽ nghĩ chị không còn yêu anh ấy nữa nên mới thể hiện như thế. Anh ấy sẽ bất cần vì luôn nghĩ sống với người phụ nữ không yêu mình, chẳng khác nào sống với một cái cây. (Vinh Dinh)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Cảm xúc cá nhân của bạn và “người kia” là cảm xúc thật. Nhưng tôi khuyên bạn một điều đừng tham lam, cái gì cũng muốn. Thượng đế rất công bằng, nếu mình muốn có cái này thì phải mất cái khác. Không ai toàn vẹn được tất cả. (Yen Khang)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Bởi vì chúng ta rất dễ yếu lòng, luôn mong ước được ai đó yêu thương chiều chuộng quan tâm mình, còn rất hay cho suy nghĩ đi hoang nữa chứ. Có thể chị là một người phụ nữ lãng mạn và nhạy cảm, hay dệt mộng, nên chị không thể không suy nghĩ về chuyện nụ hôn kia. (Ngoc Anh)
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp
Sếp của chị quan tâm không bằng 1/10 người theo đuổi tôi lúc bấy giờ. Tôi có cảm tình với hắn, nhưng vẫn cố gắng giữ gìn. Rồi hôm sinh nhật một đồng nghiệp, hắn đã làm hại tôi. Sau đó, hắn xoay 180 độ, đi bêu rếu cho mọi người về thân hình tôi như thế nào, mụn ruồi của tôi nằm ở đâu.
> Không thể quên được nụ hôn trộm của sếp