Tôi thấy các anh đang lo cho thể xác người tình mà chưa hiểu vết thương của vợ. Có người vợ khi bị chồng phản bội đã quẫn trí hủy hoại thân thể thì lúc ấy tội ác sẽ về ai, hay họ trở thành kẻ loạn thần thì sao? Ai đáng thương cho họ? (Phan Kim Ngan)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
>Vợ tôi đánh trọng thương tình địch
Anh hãy đặt mình vào trường hợp của vợ anh rồi anh sẽ biết, lúc đó anh chỉ muốn giết chết người phản bội mình mà thôi. Người đáng trách là anh đã gây ra nỗi đau này. (Diem Phan)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi kể về gia đình tôi (bố ngoại tình) để những người phản bội lại vợ con, gia đình biết rằng cái tội lỗi mà các anh gây ra tuy không phải là axít hay dao búa giết người, nhưng nó đủ làm cho những người thân đau đớn hơn thế rất nhiều lần. (Thu Van)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Nhìn lại 15 năm qua, tôi được gì, mất gì khi sống trong hận thù. Tôi tưởng mình đã chiến thắng trong việc giữ chồng, không cho anh đến với người phụ nữ kia, nhưng tôi đã lầm. Chính tôi cũng đã chết dần chết mòn trong cái tù ngục hôn nhân.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Vợ bạn có lỗi là đã không kiềm chế được cơn ghen. Nhưng bạn và người phụ nữ kia có lỗi trước vì đã gây cho người vợ một vết thương trong tim còn hơn là dao cắt. (Tuyen Nguyen Ngoc)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi có cảm giác anh cố tình cho độc giả thấy hình ảnh vợ anh mù quáng, ác độc, vô học cũng như đang tìm kiếm sự đồng tình để biện minh cho sự bạc bẽo và có một lý do hợp lý hơn để đến với cô sinh viên "thơ ngây" kia. (Nguyen Thuy Trang)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Anh thử đặt địa mình vào vợ anh, nếu cô ấy ngoại tình thì anh sẽ phản ứng thế nào? Khi biết được sự thật phũ phàng về chồng, tất cả sụp đổ, đau đớn, người phụ nữ sẽ rất mù quáng và thường hiếm khi sáng suốt.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Chị hơn em 11 tuổi, cách đây 3 năm, chị trải qua biến cố như vợ em đang phải chịu đựng: chồng đi ngoại tình. Có khác là kết cục của gia đình chị tồi tệ hơn gia đình em hiện giờ. Chồng chị đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, anh ta đã có con riêng.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Anh có biết là ép người khác vào đường cùng là chính mình đang bức tử mình không? Anh không hiểu được cảm giác đau đớn vợ anh đang chịu đựng bởi vì anh không chịu thấy hết cái sai của mình, và anh không hề có trách nhiệm. (Mai Anh)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Chúng ta đừng nhìn vào hậu quả việc cô bồ của Vinh bị rạch mặt mà lên án hay kết tội người vợ. Chúng ta phải xét đến động cơ của hành vi này và ai là người trực tiếp rạch mặt cô ta. (Duc Danh)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Cô ta nói lời chia tay để anh quay về với vợ, nhưng sau lưng lại nói là suốt đời chỉ yêu anh. Có khi đó là một "chiêu" để lừa thiên hạ, để anh ta thấy cô ta cao quý, còn cô vợ thì xấu xa. (Thu Ngoc)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Vợ tôi kéo cả chục người và thuê thêm mấy con nghiện đầu gấu đến uy hiếp đánh đập Hà. Kinh khủng nhất là cậu em vợ dùng dao bầu chém Hà nhiều nhát, đứt gần lìa bàn tay và 1 nhát dài 20 cm ở cạnh sườn thấu đến phổi. (Trung Hiếu)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Ai cũng hiểu nỗi đau của chị vợ anh Vinh khi biết chồng mình phản bội, gia đình có nguy cơ tan vỡ. Nhưng có phải vì thế mà chi tự cho mình cái quyền xâm hại tính mạng người khác. (Huyen Trang)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Nếu trên thế giới, mọi người khi chán gia đình đều đi tìm nhân tình mới, các cô gái mới lớn đều tìm cách quyến rũ những người có gia đình, xã hội sẽ ra sao?
> Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Là một người có học thức, thiết nghĩ chị ta sẽ có cách hành xử như một người có học. Đồng ý là chị ta đau khổ vì bị chồng phụ nhưng không có nghĩa chị ta có quyền làm tổn thương người khác.
> Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi cũng đã yêu say đắm một đồng nghiệp đã có vợ con. Khi vợ anh ấy biết chuyện, chị ấy đã gặp riêng tôi và khuyên nhủ. Đứng trước người phụ nữ cao thượng và đức hạnh ấy, tôi thấy mình thật tội lỗi.
> Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi đồng ý là cô ấy đau đớn vì nhiều lẽ, nhưng không phải vì sự đau đớn đó mà hành hạ người khác, doạ nạt cả chính chồng của mình.
> Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Đọc thư, tôi thấy anh chỉ đưa ra lý do biện minh cho tình yêu tội lỗi của mình và người tình, đổ lỗi cho vợ. Tôi nghĩ anh là người có học thức, chín chắn nên chính anh sẽ có lời giải cho mình, cho 2 đứa con, cho sự đau khổ mà vợ anh đã gánh chịu.
> Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi được biết đã xảy ra không ít trường hợp người vợ trong cơn cùng quẫn do bị chồng phản bội đã tìm cách tự tử, hoặc có những hành vi nguy hiểm kéo theo sự thiệt thòi cho con trẻ. Những hành động đó là kiểu ghen tuông tiêu cực, mù quáng.
> Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Một ngày vợ tôi phát hiện chuyện ngoại tình, tôi cũng không giấu diếm và mong cô ấy tha thứ để trở về với gia đình. Nhưng cô ấy đã lẳng lặng cùng mấy đứa em thuê đầu gấu đến chặn đường đánh đập và rạch một nhát lên má L, phải khâu 15 mũi. (Vinh)