From: Nguyen Chau Giang
Sent: Monday, October 08, 2007 4:15 PM
Subject: Toi khong dong y voi cach xu su cua vo anh Vinh
Tôi đã đọc câu chuyện của anh Vinh cùng phản hồi của chị Dung Tien. Với anh Vinh có lẽ tôi cũng như người khác đều nhận thấy lỗi của anh, nhưng anh Vinh đã biết hối lỗi và quay về với vợ con, nhưng chính cách xử sự của vợ anh Vinh đã một lần nữa đẩy anh ra khỏi mái ấm gia đình.
Tôi thông cảm với nỗi đau của vợ anh Vinh nhưng tôi lên án cách trừng trị tình địch của chị ta. Là một người có học thức, thiết nghĩ chị ta sẽ có cách hành xử như một người có học chứ nhỉ? Theo tôi, cách hành xử của chị ta chỉ có thể gói trong hai từ "vô học", đồng ý là chị ta đau khổ vì bị chồng phụ nhưng không có nghĩa chị ta có quyền làm tổn thương người khác.
Xét về khía cạnh pháp luật, vợ anh Vinh có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Tôi khâm phục cách giải quyết vấn đề của chị Dung Tien, sẵn lòng tha thứ sẽ có tất cả.
Và lời cuối cùng, tôi nghĩ trong trường hợp của anh Vinh có lẽ ly dị là giải pháp cuối cùng. Giải phóng cho cả hai có lẽ là tốt nhất, tốt cho mình và tốt cho chính cả những đứa con của mình.
Có nhiều ý kiến cho rằng, tại sao không cố sống với nhau vì tương lai của những đứa con, nhưng họ không hiểu khi bố mẹ chúng sống lạnh lùng, thậm chí thù hằn nhau liệu chúng lớn lên có được bình thường?